Bình ga mini phát nổ, cháu bé ở Hà Tĩnh bị bỏng 71% mà không có tiền chữa trị

Chỉ vì một lần nghịch dại khiến bình ga mi ni phát nổ, em Nam bị bỏng toàn thân. Hoàn cảnh gia đình nghèo túng, chi phí điều trị quá tốn kém khiến cơ hội sống của em trở nên mong manh.

Sau khi nhận được thông tin em Lê Hoài Nam (SN 2005) trú tại thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị bỏng nặng do bình ga phát nổ gây tổn thương lên đến 71%, chúng tôi đã tìm về gia đình em. Hỏi về trường hợp của Nam, hàng xóm ai cũng lắc đầu ái ngại. Họ thương cho hoàn cảnh người mẹ nghèo, bất hạnh, giờ lại phải gồng mình điều trị cho con.

Trong ngày giáp Tết Nguyên đán 2020, khi mọi người đang đoàn tụ bên gia đình để đón Tết, chị Dương Thị Thủy (SN 1986, mẹ em Nam) vẫn phải lao động vất vả ở đất nước Malaysia. Trong nỗi buồn phải xa gia đình, xa con, chị lại nhận được tin dữ là con trai bị bỏng nặng do bình ga phát nổ. Chị vội vã đặt vé máy bay về Việt Nam để chăm sóc cho con.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối thôn buồn hiu hắt, người mẹ trẻ gạt nước mắt kể lại: "Vào ngày 11 tháng 12 (âm lịch), Nam nhặt được một quả pháo ở ngoài đường. Khi về đến nhà, thấy mọi người đi vắng, Nam vào bếp mở bếp ga du lịch lên châm pháo. Do bất cận, lửa ngòi pháo cháy vào tay. Nóng quá nên Nam vứt quả pháo xuống, chẳng may quả pháo rớt vào chiếc bếp ga du lịch và phát nổ. Nghe tiếng nổ lớn, mọi người quanh xóm chạy qua thì thấy Nam văng xa khoảng 2 mét và nằm bất động, toàn thân bị bỏng nặng".

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa em Nam đi điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Theo chị Thủy, chi phí mỗi ngày điều trị tại bệnh viện lên đến cả chục triệu. Gia đình đã cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng nhưng vẫn không thế lo nổi cho Nam.

"Gia đình tôi giờ không còn một thứ gì đáng giá nữa, sổ đỏ cũng đã cầm cố cho ngân hàng để vay tiền lo cho con. Chỉ chưa đến một tháng điều trị mà đã hơn 200 triệu tiền thuốc. Vừa qua, gia đình được con trâu làm vốn cũng phải đem bán để lo cho con" - chị Thủy tâm sự.

Chị Thủy kết hôn với một người đàn ông ở cùng huyện, cuộc sống vợ chồng chị mặc dù đã có 2 người con nhưng cũng chẳng được mấy hạnh phúc do không hợp nhau. Sau đó, cả hai đành chia tay, hai đứa con sống với chị Thủy.

Sau khi ly hôn, chị Thủy đưa con về xin sống nhờ ở nhà mẹ đẻ. Để trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học, chị Thủy chỉ trông chờ vào công việc làm mướn khi tới mùa vụ. Thời gian còn lại, chị mò cua, bắt ốc, cắm câu... kiếm từng đồng đong gạo nuôi con.

Vì hoàn cảnh khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy đồng làm thuê không đủ trang trải cuộc sống nên năm 2016, chị Thủy đã quyết định vay tiền sang Malaysia làm việc. Công việc bấp bênh, đồng lương ba đồng ba cọc, chị vẫn cố gắng gượng để nuôi các con ăn học.

"Tích góp, dành dụm mấy năm trời chỉ muốn xây cho hai bà cháu một ngồi nhà để che nắng, che mưa. Nhưng giờ đây toàn bộ số tiền tích góp của tôi phải dồn hết vào việc chi trả viện phí cho cháu. Số tiền ít ỏi đó cũng chẳng ăn thua gì với số tiền viện phí mà tôi phải chi trả cho cháu trong suốt thời gian hơn 1 tháng qua, dù tôi đã vay mượn bà con, người thân thêm 100 triệu đồng", chị Thủy nói trong nước mắt.

Anh Sáng (hàng xóm của chị Thủy) cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Thủy thuộc diện khó khăn. Vợ chồng chị ấy ly dị, chị ấy phải nuôi hai đứa con. Giờ con trai chị gặp nạn như vậy chẳng biết bấu víu vào ai. Hàng xóm chúng tôi thương tình nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thủy vượt qua khó khăn trước mắt".

Được biết, cháu Nam được hưởng 80% bảo hiểm y tế nhưng những loại thuốc ngoài bảo hiểm và chất dinh dưỡng cần thiết cho cháu thì lại rất tốn kém. Hơn nữa, để điều trị những vết bỏng nặng cần một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết: "Hoàn cảnh của hai mẹ con chị Dương Thị Thủy giờ đây đặc biệt rất khó khăn vì trường hợp của cháu Nam sẽ phải nằm ở bệnh viện để điều trị trong một thời gian rất dài nữa. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ hai mẹ con chị Thủy để mẹ con cháu có thể sớm vượt qua hoạn nạn này".

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Nam - Mã số 534 xin gửi về:

1. Chị Dương Thị Thủy ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh .

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 534

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 534

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 534

Sơn Nguyễn - Văn Hậu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/binh-ga-mini-phat-no-chau-be-o-ha-tinh-bi-bong-71-ma-khong-co-tien-chua-tri-20200213113224278.htm