Bình Dương: Nam môi giới bất động sản chết cứng đơ trong phòng trọ

Thấy anh mình ngủ không dậy, em gái gọi mãi vẫn không trả lời. Xuống dưới nhà gọi dậy ăn sáng, em gái phát hiện anh trai đã tử vong.

Sáng 27/8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên chết trong nhà trọ thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phương Tâm (SN 1996, quê Quãng Ngãi).

Theo đó, khoảng 9h sáng 28/7, thấy anh trai ngủ không dậy, em gái từ trên gác phòng trọ xuống gọi dậy ăn sáng thì phát hiện anh trai nằm bất động dưới nền phòng trọ, cơ thể tím tái, người đắp chăn ngang ngực. Hốt hoảng nên chị đã la lên cầu cứu mọi người xung quanh.

Dãy trọ nơi xảy ra cái chết đau lòng của nam nhân viên bất động sản

Dãy trọ nơi xảy ra cái chết đau lòng của nam nhân viên bất động sản

Nghe tiếng la, mọi người trong khu trọ đến hỗ trợ, kiểm tra thì anh Tâm đã chết. Sự việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ thể anh Tâm đã cứng đơ và được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh chờ gia đình từ Quảng Ngãi vào nhận xác.

Thi thể anh Tâm đã cứng đơ trước khi được người nhà phát hiện

Theo thông tin, anh Tâm là nhân viên môi giới công ty bất động sản N.C. Hiện anh đang sống với em gái đang học Đại học Thủ Dầu Một. Tâm là một người hiền lành, ít nói và sống rất được lòng mọi người. Trước đó 2 ngày, anh Tâm đã bị sốt nhưng không nhập viện điều trị mà mua thuốc về uống.

Anh Tâm được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ làm việc.

Thanh Thảo

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/binh-duong-nam-moi-gioi-bat-dong-san-chet-cung-do-trong-phong-tro-23480.html