Bình Dương: Mẹ ruột tự dựng chuyện con bị bắt cóc

Chuyện xảy ra ở khu trọ phường Bình Nhâm (Thuận An, Bình Dương), một người mẹ trẻ sinh con rồi đem cho, nhưng lại báo công an là bắt cóc.

Tối 1/3, chị N.T.B.T, quê Hậu Giang, tạm trú tại phường Bình Nhâm đến trình báo với Công an Thị xã Thuận An: Khi chị T đang đi tắm, đặt con gái mới được 20 ngày tuổi ở trên nệm. Tắm xong thì không thấy con mà chỉ thấy 2 triệu đồng đặt trên giường.

Khi nhận được thông tin, con của chị N.T.B.T vừa bị bắt cóc, Công an thị xã Thuận An vào cuộc và nhanh chóng tìm ra sự thật. Đó là chị B.T vì hoàn cảnh đã không nuôi được con, nên đã lêntrang facebook “Hội những người cho tặng con nuôi” tìm hiểu và thoảthuận với một cặp vợ chồng ở quận 8, TPHồ Chí Minh để cho con. Tối 1/3 gia đình trên đã đến nhận bé về nuôi và đưa cho chị T 1 triệu đồng.

Căn phòng trọ của chị B.T

Căn phòng trọ của chị B.T

Nhưng vì chị B.T không bàn bạc việc cho con với chồng và gia đình nên dựng chuyện con bị bắt cóc.

Hải Lam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/binh-duong-me-ruot-tu-dung-chuyen-con-bi-bat-coc/20190302050638335