Bình Dương: Kẻ trộm tài sản của ông chủ bị 'hiệp sĩ' bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn

Được nhận vào làm việc, nhưng Vẽ không chăm chỉ làm ăn, mà rình ông chủ sơ hở rồi trộm tiền, xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 2/2, anh Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng các "hiệp sĩ" khác đã bàn giao Hà Văn Vẽ (24 tuổi, quê An Giang) cho Công an xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Hà Văn Vẽ (vòng tròn đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.An. zing.vn

Trước đó, Vẽ xin vào làm việc tại quán nước giải khát của nhà ông Đoàn Ngọc Yên (ngụ Bình Dương) và được ông này đồng ý. Nhưng tới ngày 20/1, đối tượng này lén lấy trộm 76 triệu đồng, điện thoại và xe máy của ông Yên rồi bỏ trốn.

Đến tối ngày 1/2, đối tượng này bị nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện khi đang lẩn trốn ở khu dân cư gần vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương). Vẽ bị các hiệp sĩ khống chế đưa về cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Vẽ khai nhận hành vi lấy trộm tiền của chủ quán và đã tiêu hết 67 triệu đồng. Chiếc xe máy lấy trộm của chủ quán đã bị CSGT ở TP Biên Hòa tạm giữ do Vẽ vi phạm luật giao thông trước đó, Vẽ đã bỏ xe lại chạy trốn.

P.L(t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/binh-duong-ke-trom-tai-san-cua-ong-chu-bi-hiep-si-bat-giu-sau-nhieu-ngay-lan-tron-57487.htm