Bình Dương: Bố mẹ ẵm con, tay xách nách mang trở lại thành phố làm việc giữa trời nắng gắt

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhiều công nhân và gia đình tỉnh lẻ đã rồng rắn cùng nhau lên lại TP.HCM, Bình Dương mưu sinh. Giữa trời nắng khủng khiếp, những đứa trẻ phải mệt nhoài chịu đựng cùng bố mẹ.

Chiều 1/5, tức ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ mừng Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động, hàng ngàn gia đình đã ùn ùn trở lại các tỉnh, thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương để mưu sinh.

Người dân miền Tây đổ lên thành phố ngày cuối nghỉ lễ.

Ghi nhận lúc 14 giờ 30, không chỉ trục đường chính là quốc lộ 1A đông đúc phương tiện lưu thông từ hướng Tiền Giang, Long An lên TP.HCM mà các cửa ngõ giáp ranh như cầu vượt Củ Chi (hướng từ Tây Ninh lên), cầu Phú Cường (giáp ranh TP.HCM và Bình Dương) cũng có rất nhiều xe máy nối đuôi nhau.

Người dân đi từ hướng miền Tây qua TP.HCM đến Bình Dương.

Ngày cuối nghỉ lễ nên ai cũng tranh thủ lên lại nơi làm việc.

Anh Tuấn (quê Cần Thơ) cùng bạn chở nhau đi từ quê lúc 8 giờ sáng. Anh cho biết: "Mình làm ở Bàu Bàng, chạy 6 tiếng rồi mới đến đây. Năm nay mình đi sớm nên không kẹt xe nhiều nhưng cũng di chuyển rất chậm chứ không nhanh như ngày thường được..." - anh nói.

Lỉnh kỉnh quà quê.

Còn gia đình chị Mai Phương (35 tuổi, quê Đồng Tháp) làm công nhân tại TP Thủ Dầu Một đã 4 năm nay. Chị chia sẻ do dịp lễ này nghỉ đến 5 ngày nên hai vợ chồng chở hai đứa con về thăm ông bà nội.

Nhiều cha mẹ chở theo trẻ con trên xe máy giữa trời nắng gắt.

Nhưng theo chị năm nay thời tiết nắng nóng hơn mọi năm khiến các con chị có phần mệt lả. Đi từ Đồng Tháp nhưng gia đình đã dừng nghỉ đến 2 lần.

Chú Tư (54 tuổi) một người bán nước mía ven đường giáp ranh giữa xã Bình Mỹ (Củ Chi, TP.HCM) và tỉnh Bình Dương cho biết, sáng giờ đã bán được hàng trăm ly nước mía loại 1 lít, giá mỗi ly là 10.000 đồng.

Nước mía bán đắt 3-4 lần ngày thường, chủ quán ra đường trao tận tay khách.

"Năm nào tới dịp này người đi đường cũng mua nhiều. Sáng giờ tôi bán gấp 3 lần bình thường rồi" - chú Tư nói và cho biết các quán nước mía lân cận cũng như vậy.

Có người chở hẳn gạo từ quê lên.

Đến thời điểm hơn 15 giờ, các phương tiện lưu thông về cầu Phú Cường qua Bình Dương mỗi lúc một đông hơn. Ngoài hành lý, nhiều gia đình chở ì ạch trên xe máy những trái cây, gà, chó, thùng đá... nên di chuyển có phần khó khăn. Nắng nóng khiến một số người phải tự chế cả những chiếc dù bằng ni lông trên đầu.

Một số khác ngồi sau thì lấy áo khoác trùm hẳn lên.

Dùng áo khoác che vì quá nóng.

Dự kiến tình trạng ùn ứ và phương tiện đổ dồn từ miền Tây lên lại TP.HCM, Bình Dương sẽ còn kéo dài đến đêm 1/5, trước khi những ngày làm việc mới bắt đầu.

Hướng từ Củ Chi về cầu Phú Cường phương tiện rất đông đúc.

Quang cảnh tấp nập, ngộp thở.

Nhiệt độ thời điểm này là 35-36 độ C.

Hành lý được bó bằng dây ràng khá dày trên xe máy.

Trẻ con mệt lả người.

Cậu bé liên tục được mẹ xoa tay để giảm nhiệt.

Những đứa trẻ cùng cha mẹ hứng nắng trên con đường từ quê nhà lên lại thành phố.

Thiên Kim

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/binh-duong-bo-me-am-con-tay-xach-nach-mang-tro-lai-thanh-pho-lam-viec-giua-troi-nang-gat-d96504.html