Bình Định: Một người bị bạn đâm chết vì nói lời bất nhã khi say

Vì vài lời nói bất nhã mà 3 người bạn trở thành kẻ thù, cầm dao chém nhau, hậu quả một người chết , hai người còn lại bị công an bắt.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 người Lê Văn Tấn (SN 1999) và Nguyễn Quang Thái (SN 1998), L.Qu.Tr (SN 2000) đều là bạn chơi chung nhóm. Vài ngày trước Tấn và Tr nói chuyện, Tr say xỉn, có nói vài lời bất nhã, dẫn đến cả 2 cãi nhau.

Chiều tối 19.10, Tr đang ngồi uống cà phê tại địa bàn xã Phước Mỹ thì bất ngờ bị Lê Văn Tấn từ đâu xông tới, dùng tay tát vào mặt Tr. Tr tức tối rút một con dao Thái mang trong người định đâm Tấn nhưng có nhiều người lao vào can ngăn nên không đâm được. Tấn thấy vậy chạy đi, rồi nhờ Nguyễn Quang Thái chở về nhà, lấy mã tấu quay lại trả thù. Tấn dùng mã tấu chém Tr nhiều nhát vào đầu rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe mà Thái chờ sẵn ở đường rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Ngay sau đó mọi người đã đưa Tr đi cấp cứu nhưng Tr không qua khỏi.

Đối tượng Lê Văn Tấn. Ảnh: BBĐ

Nhận được tin báo, trinh sát hình sự Công an Quy Nhơn đã phối hợp với Công an xã Phước Mỹ truy xét, phát hiện Tấn và Thái khi đang lẩn trốn nhà người thân nên tiến hành bắt giữ.

Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, 2 đối tượng đã bị bắt giữ sau một đêm lẩn trốn, để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết của L.Qu.Tr.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/binh-dinh-mot-nguoi-bi-ban-dam-chet-vi-noi-loi-bat-nha-khi-say-53578.htm