Bình Định: 'Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo'

Bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, Ðồn Biên phòng và Hội LHPN tại các địa phương thuộc khu vực biên giới biển ở Bình Định đã phối hợp triển khai mô hình 'Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo' nhằm chung sức chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh neo đơn, cần được quan tâm.

Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” nhằm chung sức chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh khó khăn

Theo mô hình trên, 2 đơn vị sẽ rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Phần lớn các trường hợp sẽ được tặng một số nhu yếu phẩm và sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa.

Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” do đồn Biên phòng và Hội LHPN tại các địa phương thuộc khu vực biên giới biển ở Bình Định phối hợp triển khai

Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” do đồn Biên phòng và Hội LHPN tại các địa phương thuộc khu vực biên giới biển ở Bình Định phối hợp triển khai

Xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) có 8 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Thời gian qua, Hội LHPN xã Nhơn Châu và Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã hỗ trợ 6 hộ nghèo. Là 1 trong 6 trường hợp trên, bà Nguyễn Thị Quãng cảm thấy ấm lòng khi được 2 đơn vị quan tâm chu đáo. Bà Quãng sống một mình, con cái đều lập gia đình ở xa nên ít khi về thăm. Hơn 70 tuổi, bà không còn khả năng lao động nên chi tiêu dè sẻn từng bữa. Nhà ở từ lâu đã xuống cấp, bà cũng không đủ chi phí để sửa sang. Với bà, có nơi trú nắng, trốn mưa đã là tốt lắm rồi.

Bởi vậy, ngay khi có kế hoạch triển khai mô hình, Hội LHPN xã Nhơn Châu và Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã đến tận nhà bà Quãng, mang theo một ít rau củ quả tự trồng tại vườn chung của 2 đơn vị cùng gạo để thêm niềm vui cho bà.

Thiếu tá Tô Duy Điệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Châu, cho biết: "Tặng quà xong, chúng tôi thăm hỏi về tình hình nhà cửa của bà để phân công anh chị em hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp; trò chuyện để tìm hiểu thêm những nhu cầu khác của bà để quan tâm kịp thời".

Hội LHPN xã Mỹ Thọ và Đồn Biên phòng Mỹ An thu hoạch đậu phụng và hành giúp chị Thủy

Ngoài tặng quà, tùy theo nhu cầu của người dân mà Hội LHPN xã và Đồn Biên phòng sẽ có hình thức hỗ trợ phù hợp. Vì đi lại bất tiện do sức khỏe yếu, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) đã được Hội LHPN xã Mỹ Thọ phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ An hỗ trợ ngày công, giúp chị thu hoạch 1 sào đậu phụng và củ hành tím.

Chồng qua đời đã lâu, chị Thủy một mình nuôi 3 con ăn học. Vì sợ khó khăn sẽ cản bước con đến trường, chị gắng sức trên đồng ruộng, lâu dần khiến chân bị đau, đi lại khó khăn. Bởi vậy, khi được chị em phụ nữ cùng lực lượng biên phòng ngỏ ý thu hoạch giúp, chị Thủy rất xúc động.

"Nắng gắt nhưng anh chị em, cán bộ 2 đơn vị vẫn nhiệt tình, liên tay trên ruộng, giúp tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ lần này mà ngày thường, tôi cũng được hỗ trợ thông qua các chương trình tặng quà cho hộ khó khăn và vay vốn từ Ngân hàng CSXH để có điều kiện trang trải cuộc sống", chị Thủy nói.

Ý nghĩa của mô hình "Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo" còn thể hiện ở việc 2 đơn vị có cơ hội gần gũi hơn với người dân

Thông qua những lần thăm hỏi, tình quân - dân, cán bộ thêm bền chặt, gắn bó. Nhiều lần được Hội LHPN xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) cùng Đồn Biên phòng Nhơn Lý thăm hỏi và tặng quà, chị em bà Mang Thị Bích Hoa và Mang Thị Bộ (ở thôn Hải Đông) vốn neo đơn, nương tựa nhau sống qua ngày, đã bớt đi phần nào cô đơn. Bà Hoa "bật mí", điều bà quý nhất không phải những món quà mà là sự quan tâm và hỏi han thường xuyên. Khi bà cần gì, cán bộ 2 đơn vị đều hỗ trợ tận tình.

"Thông qua mô hình "Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo" và một số chương trình liên quan như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo", chúng tôi hy vọng sẽ giúp hội viên, phụ nữ có thêm điểm tựa để chia sẻ khó khăn, vượt qua trở ngại trong cuộc sống", bà Phạm Tú Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hải, cho biết.

Nguồn: Báo Bình Định. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bình Định

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/binh-dinh-moi-tuan-giup-do-mot-ho-ngheo-2023060118020563.htm