Bình Điền Long An sa sút

Cựu vô địch VTV Bình Điền Long An tiếp đà sa sút trong giai đoạn chuyển giao lực lượng còn Kinh Bắc Bắc Ninh và Đức Giang Hà Nội như các thế lực mới đáng gờm chính là ấn tượng đậm nét của vòng 1 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2020.

Mùa giải năm ngoái, VTV Bình Điền Long An khởi đi vô cùng mạnh mẽ ở vòng 1. Nhưng rồi, đội bóng miền Tây Nam Bộ rớt phong độ đáng ngại ở nửa sau của mùa giải, vừa không bảo vệ được ngôi hậu mà còn lần đầu tiên sau 5 năm mất luôn vị trí trong 3 hạng đầu quốc gia. Luôn tự hào là một trong những trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất nước nhưng với việc "chỉ" vắng cặp chủ công Thanh Thúy - Dương Thị Hên, VTV Bình Điền Long An cũng đánh mất luôn sức mạnh của mình dù được thi đấu trên sân nhà ở vòng chung kết 2019.

Tình hình có vẻ không được cải thiện nhiều tại vòng 1 Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2020 khi đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Vũ dễ dàng bị các đối thủ qua mặt, từ kình địch đang trẻ hóa đến nửa đội hình Ngân hàng Công Thương cho đến một Đức Giang Hà Nội xưa nay là "ngân hàng điểm" của chính VTV Bình Điền Long An! Chủ công Thanh Thúy trở về từ giải nhà nghề Nhật Bản nhưng "cánh én" này không đủ vực dậy một tập thể tuổi đời còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm.

VTV Bình Điền Long An quyết tâm trở lại ở vòng 2 và vòng chung kếtẢnh: Thiên Hoàng

VTV Bình Điền Long An quyết tâm trở lại ở vòng 2 và vòng chung kếtẢnh: Thiên Hoàng

Người hâm mộ có lúc hoài nghi về một chiến lược đường dài đầy toan tính của VTV Bình Điền Long An để hướng đến một bảng đấu thuận lợi hơn ở vòng 2. Chính HLV Nguyễn Quốc Vũ đã phải lên tiếng: "Chúng tôi hiện không mạnh như nhiều người lầm tưởng mà nếu không có Thanh Thúy, tình hình sẽ còn nguy kịch hơn. Giành được vị trí thứ 3 trong bảng đã là cố gắng rất lớn của các cầu thủ và VTV Bình Điền Long An sẽ phải nỗ lực hơn ở giai đoạn 2 của mùa giải. Chúng tôi sẽ tung cầu thủ của mình tham dự hệ thống giải trẻ, cúp quốc gia và cả giải U23 từ nay đến cuối năm để rèn luyện".

Bên cạnh các đội bóng sớm bị điểm mặt phải lo suất trụ hạng như Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Thanh Hóa, giải nữ năm nay nổi lên hai "hiện tượng" Kinh Bắc Bắc Ninh (hạng 3 năm 2019) và Đức Giang Hà Nội. Rơi vào bảng đấu có cả hai "bà chị" từng vô địch quốc gia nhưng đội bóng của cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Hà vẫn xuất sắc đánh bại cả Ngân hàng Công Thương lẫn VTV Bình Điền Long An để giành vị trí nhất bảng B, quả thật Đức Giang Hà Nội đã và đang tạo được dấu ấn quá mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch mùa này.

Trong khi đó, tại bảng A, Kinh Bắc Bắc Ninh của HLV Phạm Văn Long vẫn cho thấy tiềm năng của một ứng cử viên sáng giá dù họ chưa thể làm nên chuyện ở cuộc đối đầu vòng bảng với đương kim vô địch Thông tin LV Post Bank.

Ở giải nam, đội Tràng An Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Bùi Trung Thảo được xem là đang trên đường trở lại thời hoàng kim, đặc biệt sau khi chỉ về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc 3 mùa gần nhất. Chiến thắng 3-0 vòng bảng trước đương kim vô địch TP HCM cho thấy đội bóng Cố đô Hoa Lư đã sẵn sàng cho cuộc đua mùa giải năm nay.

Tại vòng 2 sắp tới, đứng chung bảng với Biên Phòng, Thể Công, Bình Dương và Hà Nội, Tràng An Ninh Bình xem ra không có đối thủ xứng tầm, mở toang cơ hội vào chung kết lần đầu sau 8 năm.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/binh-dien-long-an-sa-sut-2020061920545402.htm