Bình dị chuyện nghề của những bà mẹ phố Vinh

Đó là những người phụ nữ bình dị nhưng có những đam mê đặc biệt trong lựa chọn nghề nghiệp. Họ đã dành cả đời làm công việc mình gắn bó, mến yêu với đôi bàn tay lấm lem dầu nhờn, ốc vít và bụi than...

Bà Nguyễn Thị Tài (68 tuổi) là chủ một hàng sửa chữa đồ điện nằm khiêm tốn trong dãy nhà B6 của khu tập thể Quang Trung. Mở cửa sau 4 giờ chiều mỗi ngày, cửa tiệm nhỏ này đã nuôi sống cả gia đình trong 3 thập kỷ nhờ tay nghề vững của bà chủ. Trước khi trở thành một thợ sửa điện dân dụng, bà Nguyễn Thị Tài tốt nghiệp Khoa Sư phạm Tự nhiên của Trường Đại học Vinh và là giáo viên giảng dạy môn Vật lý của Trường Thanh niên lao động XHCN Sông Con, hay còn gọi là Trường nghề Sông Con. Sau đó bà chuyển về Trường THPT Lê Mao. Ảnh: Hải Vương

Góc vỉa hè của vườn hoa Cửa Nam từ lâu đã thành chốn thân thuộc với bà Dương Thị Hòa (65 tuổi), người đã có 22 năm gắn bó với nghề sửa, vá xe trên vỉa hè phố Vinh. Ảnh: Lê Thắng

Bà Hòa cho rằng "nghề đã chọn mình" vì từ năm 18 tuổi, bà đã được nhận vào làm thợ chính trong Hợp tác xã thủ công nghiệp Trường Sơn, chuyên sản xuất và lắp ghép phụ tùng xe đạp. Ảnh: Lê Thắng

Chiếc xe đẩy chất đầy đồ nghề là người bạn đồng hành của bà Hòa suốt nhiều năm, từ 6h30 sáng đến 7h tối mỗi ngày bất kể nắng hay mưa. Ảnh: Lê Thắng

Bà Lan đã làm nghề than được 30 năm, từ khi lấy chồng. Công việc làm than vô cùng khắc nghiệt với các bước đốt, dỡ lò, bốc than, nhất là trong những ngày thời tiết nóng nực. Ảnh: Lê Thắng

Ngày qua ngày, bà Lan vẫn nỗ lực vần xoay cùng những mẻ than nóng. Ảnh: Lê Thắng

Nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1964) là một khoảng kho trống đen kịt bụi than chất đầy các bao tải trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Dù công việc vất vả nhưng bà vẫn luôn cần mẫn, hăng say làm việc để lo cho các con có một cuộc sống đầy đủ hơn.Ảnh: Lê Thắng

Lê Thắng - Hải Vương - Thanh Quỳnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/binh-di-chuyen-nghe-cua-nhung-ba-me-pho-vinh-219607.html