'Bình cũ rượu mới', rồi HAGL cũng nhanh chóng trở lại phận 'bình hoa di động'mà thôi

Trên phố Núi, người kế nhiệm ông Dương Minh Ninh nhiều khả năng cũng đi vào vết xe đổ, chứ chẳng thể khác được.

HAGL thua tan nát 0-3 trước Quảng Nam trong trận đấu mà nếu không phải là quân của bầu Đức thì hẳn sẽ bị nghi ngờ về sự trong sáng. Tinh thần của các cầu thủ đã xuống quá thấp trong khi lối chơi vẫn phập phù như thường lệ. Chẳng có bất cứ sự đảm bảo nào về phong độ sau chiến thắng 3-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng trước, để rồi tất cả có câu trả lời rõ ràng nhất trên sân Tam Kỳ.

HAGL thua trận thứ tư chỉ sau 6 vòng trong mùa này. Trong cái đêm định mệnh đó, ông Dương Minh Ninh trằn trọc thức trắng. Giấc ngủ chỉ là thứ yếu, ông muốn tìm cách gỡ mối tơ vò trong đầu mình. Buổi sáng hôm sau, ông đã tìm ra cách để giúp HAGL và đó là... từ chức.

Nhìn chung, sau 544 ngày, cách ông Dương Minh Ninh chia tay ghế nóng cũng đột ngột như lần ông thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn ngồi vào vị trí này. Mục tiêu của bầu Đức khi bổ nhiệm ông Dương Minh Ninh là gì? Có lẽ không phải vị trí thứ 10 trong mùa trước hay tỷ lệ thắng vỏn vẹn 38%. Bầu Đức muốn nhiều hơn, hơn rất nhiều. Ông Dương Minh Ninh không làm được và lòng tự trọng thúc đẩy quyết định nộp đơn từ chức.

Nhìn vào cách ra đi của ông Dương Minh Ninh, dễ thấy một sự... bình yên đến lạ. Không có tranh chấp quyền lực, không có lời qua tiếng lại, mọi chuyện êm đẹp hơn rất nhiều so với tình huống của HLV Trần Minh Chiến tại Bình Dương. Ông Dương Minh Ninh nói ra hết lòng mình, bầu Đức thấu hiểu, không oán trách, thậm chí còn giữ ông Dương Minh Ninh lại trong ban cán sự phục vụ "tân thuyền trưởng".

Có thể thấy là theo quan điểm của những người lãnh đạo HAGL, ông Dương Minh Ninh đương nhiên có lỗi nhưng chắc chắn không phải vấn đề chính. Nếu là chính, họ đã loại ông từ lâu rồi chứ không phải chờ đến thời điểm này. Đồng ý lá đơn từ chức của ông Dương Minh Ninh đơn giản chỉ là có thêm một phép thử của bầu Đức. Bởi người kế nhiệm là HLV Lee Tae Hoon cũng là một canh bạc rủi ro không kém.

Tân HLV trưởng Lee Tae Hoon là canh bạc rủi ro chả kém HLV Dương Minh Ninh là mấy.

Câu nói "thay tướng đổi vận" đã đúng trong nhiều trường hợp ở cả bóng đá Việt Nam lẫn quốc tế. Chính bởi vì nó đúng nên người ta mới đúc rút ra và tự gieo vào đầu những mơ mộng. Bầu Đức từng thất bại với chính HLV Dương Minh Ninh, đâu có nghĩa là không được quyền hy vọng vào Lee Tae Hoon.

Thế nhưng, ông Lee Tae Hoon hiểu bóng đá Việt Nam được bao nhiêu phần? Quãng thời gian ngắn ngủi làm trợ lý cho thầy Park Hang Seo ở U23 Việt Nam, cộng thêm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại HAGL trong hơn 4 tháng sẽ giúp được gì? Kinh nghiệm không có, năng lực còn nghi vấn, ông Lee Tae Hoon lấy gì để chiến đấu?

Nói đến đây, lại phải nhắc về ông Dương Minh Ninh. Thực chất, ông đã tận hiến rồi còn thực lực của HAGL chỉ có vậy. Đã đến lúc tất cả đều phải thừa nhận chất lượng của đội bóng phố Núi không thể cạnh tranh bất cứ đấu trường nào. Họ có thể có một vài nhân tố xuất chúng nhưng chắc chắn không phải tập thể mạnh.

Thống kê đáng buồn của HLV trưởng HAGL vừa từ chức

Luồng gió mới mang tên Lee Tae Hoon có thể tạo ra hiệu ứng như kiểu Ole Gunnar Solskjaer lúc ban đầu nhưng rồi đâu lại vào đấy cả thôi. HAGL thiếu quá nhiều để lột xác và đó không phải chuyện một cá nhân như Lee Tae Hoon có thể bù đắp.

Thật buồn nhưng từ "bình hoa di động", rất có thể HAGL sắp tới cũng chỉ là "bình mới rượu cũ", uống vào rồi lại lắc đầu ngán ngẩm.

Thám sát V.League, thầy Park đã tìm được nhân tố khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng phải lo lắng

Hà My

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/binh-cu-ruou-moi-roi-hagl-cung-nhanh-chong-tro-lai-phan-binh-hoa-di-dong-ma-thoi-70215.html