Biểu tượng chiến tranh

Bé Karim Abdallah, biểu tượng mới của chiến tranh Syria, đã được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi câu chuyện đau thương của em chạm đến hàng triệu trái tim.

Khi chỉ mới 5 tuần tuổi, bé Karim bị mất mẹ và mất một mắt trong một cuộc pháo kích nhằm vào khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, hôm 29-10-2017. Các nhà hoạt động vào thời điểm đó đã phát động chiến dịch chụp ảnh che một mắt để thể hiện tinh thần đoàn kết với bé Karim.

Cuối tuần rồi, Karim cùng cha và 2 người chị đã được đưa đến tỉnh Idlib - Syria theo lệnh sơ tán bắt buộc trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được. Tại đây, theo báo Daily Sabah, họ đã gặp ông Kerem Kinik, người đứng đầu Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi đến tỉnh Hatay - Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu Cilvegozu.

Bé Karim Abdallah trong vòng tay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Ảnh: TWITTER

Ông Kinik cho biết bé Karim sẽ "sống sót để đại diện cho những đứa trẻ vô tội của Syria" và "nhắc nhở chúng ta về lương tâm nhân loại".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cũng đích thân đến khu vực biên giới tỉnh Hatay chào đón Karim, hiện 6 tháng tuổi, cùng những người thân còn sống sót của bé.

Theo ông Abu Jamil, bác sĩ điều trị cho Karim, những tổn thương ở thùy trán và mắt trái của bé nhiều khả năng để lại tác động lâu dài.

"Thùy trán đóng vai trò quan trọng đối với khả năng lĩnh hội, trí thông minh và trí nhớ của con người" - ông Jamil chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh thương tổn của Karim "có thể chữa trị bằng liệu pháp hành vi và nhận thức bên cạnh phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không phải ở Ghouta".

Gia đình bé Karim thuộc số hơn 45.000 người rời Đông Ghouta kể từ khi tiến trình sơ tán bắt đầu diễn ra hôm 22-3.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bieu-tuong-chien-tranh-20180404214056918.htm