Biểu tượng anh hùng tạc vào thế kỷ

Khi nghe những ca khúc đi cùng năm tháng, tôi rất ấn tượng về hình ảnh những người phụ nữ tham gia các cuộc kháng chiến, bởi các chị thật cao đẹp với những chiến công thầm lặng và hiển hách. Tôi nhớ, cách đây hơn 10 năm, tôi được đọc tập thơ-nhạc 'Thiên thần' (Nhà xuất bản Thanh niên) viết về sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).

Trước khi tập thơ nhạc đến với bạn đọc, ngày 31-5-2007, từ Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết thư gửi đến Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có đoạn: “Được biết, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh có tâm nguyện sưu tầm và xuất bản một tập thơ về Ngã ba Đồng Lộc nhằm giới thiệu với tuổi trẻ cả nước những tấm gương hy sinh oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại năm xưa. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và mong tập thơ sớm được xuất bản và phổ biến rộng rãi để góp phần giáo dục thế hệ trẻ cả nước về truyền thống yêu nước và tinh thần chiến đấu anh dũng vì độc lập và tự do của dân tộc ta...”.

Nhiều bạn trẻ trong và ngoài quân đội đã lưu giữ, trân trọng tập sách đó. Đọc những bài thơ và lời của những ca khúc in trong tập sách, tôi như thấy hình ảnh hiên ngang của các chị hiển hiện qua những vần thơ: “Các chị nằm lại đây/ Vẫn thẳng hàng như thời xông trận/ Đạn cao nòng, cuốc xẻng chắc trong tay/ Bay trong mưa bom bão lửa/ Cánh tóc mây rợp mát những cung đường” (Bài “Mười bông hoa trinh liệt Ngã ba Đồng Lộc”). Các chị đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất mẹ, nhưng lý tưởng và lẽ sống của các chị mãi mãi là hành trang cho lớp trẻ chúng ta hôm nay, bởi vì: “Các O để lại/ Thật nhiều: Như cánh đồng phì nhiêu/ Như dòng sông cuộn chảy/ Như nắng/ Như mưa/ Như bầu sữa thơm dụ bầy trẻ nhỏ/ Cả môi hôn cháy đỏ một khung trời” (Bài “Tiếng vọng từ lòng đất”).

Ca khúc “Hồn thiêng mười trái tim hồng” (nhạc và lời Đào Văn Sử) mang phong cách dân ca hoài niệm, với niềm tự hào: “Mười cô gái đời son, còn trẻ mãi/ Dâng tuổi xanh mười trái tim hồng/ Cho tươi xanh yên lành đất Mẹ/ Và mùa xuân phơi phới cả non sông...”. Với phong cách thiết tha, ca khúc “Mười bông hoa một con đường” (Nhạc sĩ Trần Long Ẩn) khiến độc giả cảm động đến nghẹn lòng: “Có mười bông hoa chung quê hương, chung một con đường/ Chung phút giây về với lòng đất ấm, chung tấm gương vàng để ngàn đời sau nhớ máu xương bao đời giống nòi Việt Nam cao quý vô cùng!”.

Tập sách gồm nhiều tác phẩm thơ, nhạc với nội dung cảm động, qua đó các bạn trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, trước sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ người Việt Nam, trong đó có 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. 10 cô gái TNXP trở thành biểu tượng anh hùng, của lòng quả cảm, hy sinh quên mình vì lý tưởng độc lập, tự do của Tổ quốc.

BĂNG PHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/bieu-tuong-anh-hung-tac-vao-the-ky-546448