Biểu tình sắc tộc tại Mỹ bước sang tuần thứ 3 và quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump

Trước đó, Thị trưởng Washington D.C đã viết thư đề nghị ông Trump rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi thủ đô, vì bà cho rằng sự hiện diện quân sự chỉ càng 'đổ thêm dầu vào lửa'.

Hôm Chủ nhật (7/6 - theo giờ Washington) vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên Twitter rằng ông đã ra lệnh cho lực lượng Vệ binh Quốc gia của nước này bắt đầu rút khỏi thủ đô Washington D.C, trong bối cảnh phong trào biểu tình sắc tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tiếp tục bước sang tuần thứ 3, nhưng phần lớn các cuộc biểu tình đã trở nên ôn hòa hơn trước.

"Họ [lực lượng Vệ binh Quốc gia] sẽ quay về căn cứ, nhưng họ có thể trở lại đây nhanh chóng - trong trường hợp cần thiết. Số người tham gia biểu tình tối hôm qua [ngày thứ 7 - 6/6] thấp hơn so với dự tính rất nhiều!" - ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump thông báo về việc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được lệnh rút khỏi thủ đô Washington D.C.

Ông Trump thông báo về việc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được lệnh rút khỏi thủ đô Washington D.C.

Hơn 5.000 binh lính thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được điều động đến thủ đô Washington D.C (gồm 1.200 binh lính tại Washington và 3.900 binh lính đến từ 11 tiểu bang khác của nước Mỹ) khi các cuộc biểu tình sắc tộc sau cái chết của George Floyd biến thành bạo động.

Ông Trump không nêu rõ liệu tất cả số vệ binh quốc gia sẽ rút khỏi thủ đô của Mỹ, hay chỉ 3.900 binh lính đến từ các bang khác. Chỉ riêng việc lực lượng này được điều động đến Washington đã dấy lên các cuộc tranh cãi giữa các quan chức thủ đô và chính quyền ông Trump, theo CNN.

Cũng trong ngày 7/6, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động từ các bang khác sẽ bắt đầu được đưa về căn cứ của họ từ 5 giờ chiều cùng ngày (theo giờ Washington). Kế hoạch này đã được thảo luận trong vòng 48h trước khi ông Trump và ông McCarthy chính thức đưa ra tuyên bố, chủ yếu là nhờ tình hình biểu tình đã trở nên ôn hòa hơn trong những ngày gần đây.

Theo ông McCarthy, Lầu Năm Góc không muốn điều động lực lượng quân đội trực chiến để đối phó với đám đông biểu tình, bạo động, bởi đó sẽ là quyết định "vô cùng khó khăn".

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để không vượt qua giới hạn đó", ông McCarthy nói.

Trước đó, trong lá thư gửi Tổng thống Trump hôm thứ 6 tuần trước (5/6), thị trưởng Washington D.C, bà Muriel Bowser, đã lập luận rằng việc chính phủ triển khai thêm lực lượng Vệ binh càng "đổ thêm dầu vào lửa""khắc sâu thêm nỗi bất bình" của những người tham gia biểu tình.

"Các cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, và cảnh sát thành phố không bắt giữ bất kỳ ai vào đêm hôm qua [4/6]. Do đó, tôi mong Tổng thống sẽ ra lệnh rút lực lượng Vệ binh và sự hiện diện quân sự khỏi thủ đô Washington D.C", bà Bowser viết.

Tổng thống Trump sau đó đã chỉ trích lời đề nghị của bà Bowser trong một dòng tweet rằng bà đang "chống đối" lực lượng Vệ binh, đồng thời ông Trump còn cảnh báo rằng nếu bà không đối xử "tốt" với các binh lính thì ông sẽ điều động thêm một nhóm người khác đến.

Đáp trả lời đe dọa của ông Trump, hôm thứ 7 (6/6), bà Bowser đã xuống đường cùng hàng ngàn người biểu tình tại thủ đô Washington D.C, theo CNN.

Hồng Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bieu-tinh-sac-toc-tai-my-buoc-sang-tuan-thu-3-va-quyet-dinh-bat-ngo-cua-tong-thong-trump-8202086105845862.htm