Biết tiếng Lào, 'cưa' được vợ

Ở Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 có một sĩ quan trẻ do biết tiếng Lào nên đã 'cưa đổ' được một cô gái Lào xinh đẹp, nết na, thùy mị về làm vợ. Hiện tổ ấm của họ đã có tiếng trẻ bi bô, hạnh phúc ngập tràn mỗi khi đoàn tụ, sum vầy. Đó là gia đình nhỏ của Đại úy Văn Minh Thông, Phó giám đốc Xưởng X78 và vợ là Vì Thị Dung.

Văn Minh Thông sinh ra và lớn lên ở xã Đại Tự (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Tháng 10-2004, anh thi đỗ và học tập tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, ra trường được điều động về công tác tại Kho K79. Về làm việc được ít ngày, chỉ huy đơn vị chọn anh đi học tiếng Lào, sau đó cử đi làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào về công tác kỹ thuật. Từ đó, vốn tiếng Lào của anh khá hẳn lên. Sau một năm làm việc ở nước bạn, anh trở lại đơn vị công tác. Là một sĩ quan trẻ, Thông rất tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội, nhất là các buổi văn nghệ, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa...

 Tổ ấm của Văn Minh Thông và Vì Thị Dung. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tổ ấm của Văn Minh Thông và Vì Thị Dung. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Một hôm, Thông cùng các cán bộ, đoàn viên Kho K79 đi xem và cổ vũ Chương trình “Người đẹp hoa ban” do Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức. Khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu Vì Thị Dung là người nước bạn Lào, làm việc ở Phòng Văn hóa huyện Điện Biên, trong lòng anh đã mừng thầm vì đoán chắc Dung biết tiếng Lào. Khi nàng bước ra sân khấu, anh và các đồng đội thật bất ngờ trước một cô gái Lào xinh đẹp, tài năng. Đợi Dung hoàn thành phần thi của mình, Thông “lấy cớ” đến gần để tặng hoa và chào hỏi vài câu bằng tiếng Lào. Cô vui vẻ nói chuyện với anh bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình. Sau một hồi trò chuyện rôm rả, Văn Minh Thông không quên xin số điện thoại và hai người từ đó thường xuyên trò chuyện, tâm sự.

Tận dụng chiến thuật “nhất cự ly, nhì tốc độ”, cùng với thường xuyên gọi điện tâm sự thì cứ vào ngày nghỉ là Thông lại cùng con “ngựa sắt” đi vài chục cây số để gặp Dung. Từ lạ đến quen, rồi hai người trở nên thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Thật may mắn cho Thông, bà nội Dung là vợ của cựu chiến binh Điện Biên Phủ nên rất yêu quý bộ đội. Khi biết Thông thương mến cháu gái mình, bà và gia đình rất ủng hộ, vun vén cho hai người.

Đầu năm 2013, lễ cưới của Văn Minh Thông với cô gái Lào xinh đẹp diễn ra trong sự vui mừng của cả gia đình và đơn vị. Cưới nhau xong, vợ chồng trẻ thuê nhà sinh sống ở TP Điện Biên Phủ. Công tác ở Kho K79 được một thời gian ngắn, anh được điều động làm trợ lý ở Cục Kỹ thuật và nay là Phó giám đốc Xưởng X78 (Cục Kỹ thuật). Lấy nhau gần chục năm, tuy thời gian hai người ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn sắt son như thuở ban đầu.

ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/biet-tieng-lao-cua-duoc-vo-665048