Biệt thự 1.400m2 rừng Nam Hải Vân giờ ra sao?

Câu chuyện biệt thự trên rừng Nam Hải Vân 3 năm về trước đang được dư luận nhắc lại. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực xử lý vấn đề này.

Đó là khu biệt thự 1.400m2 ở rừng Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thuộc sở hữu của ông Ngô Văn Quang (một đại gia vàng ở tỉnh Quảng Nam).

Cuối năm 2014, biệt thự này cùng với khu biệt thự của ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam bị phát hiện là xây dựng trái phép.

Ngày 4/2/2015, UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ 2 biệt thự. Ông Thạch và ông Quang sau đó tiến hành dỡ một số hạng mục của biệt thự.

Sau đó, ông Quang làm đơn làm xin gia hạn công tác tháo dỡ, bởi cần tìm địa điểm mới di dời tài sản giá trị của mình đi. Cùng với đó, một số hạng mục như bàn thờ gia tiên, nhà chứa tài sản... cũng xin tạm giữ lại.

Trải qua 3 năm nay, ngôi biệt thự hơn 1.400m2 với nhiều công trình kiên cố, cầu kỳ với giá trị tầm 150 tỷ đồng giờ đã tan hoang, xuống cấp. Sau khi tiến hành tháo dỡ cơ bản xong từ năm 2016, ông Quang tìm khu đất để đưa các hạng mục tháo dỡ về cất giữ. Tuy nhiên do số lượng vật dụng, tài sản quá nhiều nên việc tìm kiếm rất khó.

Trên thực tế, xung quanh biệt thự ông Quang và ông Thạch còn có gần 40 nhà dân sinh sống lâu đời, cũng xây dựng không có giấy phép và cả trụ sở của hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu. Lỗi và trách nhiệm trong vụ việc này được nhìn nhận là ở cả các gia chủ và cả sự buông lỏng quản lý, giám sát của chính quyền, cơ quan chức năng.

Khu biệt thự của ông Quang đã được tháo dỡ. Ông này cam kết chấp hành và sẽ di dời. UBND quận Liên Chiểu cũng đang giám sát chặt vấn đề này.

Trả lời PV, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, chính quyền địa phương rất quan tâm, luôn theo dõi đến vấn đề này.

"Hiện, ông Quang đang tìm chỗ ổn định để di dời tài sản của mình. Còn các hạng mục cơ bản đã tháo dỡ hết rồi. Chỉ còn 2 cái nhà tạm cũ để chứa đồ đạc, vật dụng và bàn thờ thôi. Nhiều thông tin xôn xao là chưa đúng. Chúng tôi đã làm việc nhiều lần với ông Quang và buộc cam kết phải tìm chỗ mới để di dời tài sản đi. Ông Quang đã tự nguyện chấp hành và quận Liên Chiểu cũng đã báo cáo lên UBND TP. Đà Nẵng. Chúng tôi cũng luôn theo dõi, yêu cầu ông Quang làm đúng cam kết. Hiện, công trình không làm thêm bất cứ gì", ông Hưng nói.

Qua điện thoại, ông Ngô Văn Quang cho biết, ông đã tháo dỡ hầu hết công trình xây dựng trên rừng Hải Vân và đang cố gắng giải quyết sớm vấn đề này.

"Tôi đã tháo dỡ hết rồi, lâu rồi. Nhiều đồ đạc tháo ra không có nơi cất cũng hư hỏng cả. Chỉ xin giữ lại cái nhà cũ để chứa đồ tháo ra tạm. Hiện, tôi đang tìm nơi để chuyển đi và sẽ chấp hành đúng quy định", ông Quang nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/biet-thu-1400m2-rung-nam-hai-van-gio-ra-sao-a409515.html