Biệt phủ trái phép năm 2018: 'Còn nhiều cái đẹp hơn'

Theo Đại úy Công, do công trình của ông ở xã Vĩnh Thành có sai phạm nên hiện giờ gia đình ông không sinh sống ở đó nữa.

Năm 2018 có hàng loạt những biệt phủ khủng trái phép của quan chức bị phanh phui, chính quyền yêu cầu tháo dỡ, khắc phục sai phạm. Bên cạnh những công trình chưa khắc phục sai phạm thì vẫn có những công trình đã chấp hành đúng chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Trao đổi với báo Đất Việt về việc này, Đại úy Phạm Văn Công, cán bộ Công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Tết Nguyên đán 2019, ông và gia đình ăn Tết ở nơi khác.

"Do đây là công trình sai phạm nên tôi đã cho tháo dỡ những phần vi phạm và không sử dụng ở đó nữa mà đóng cửa luôn. Còn phần diện tích không vi phạm thì tôi không phá, tuy nhiên Tết năm nay tôi cũng sẽ về quê, không ở đây nữa", Đại úy Công nói.

Khu biệt phủ nhìn từ ngoài. Ảnh: Dân Việt

Khu biệt phủ nhìn từ ngoài. Ảnh: Dân Việt

Theo Đại úy Công, nhiều người cho rằng biệt phủ sai phép của ông tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc đẹp nhưng đối với ông là bình thường.

"Đẹp với mọi người thôi chứ đẹp gì với tôi, tôi còn nhiều cái đẹp hơn nữa. Do tôi đã cho tháo dỡ phần vi phạm rồi nên hiện giờ thi thoảng tôi mới qua đây xem trâu, bò có vào không thôi", Đại úy Công cho biết thêm.

Nói về việc này, ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cũng cho biết, Đại úy Công rất hợp tác với chính quyền địa phương và chủ động trong việc phá dỡ phần diện tích sai phạm của công trình đó.

Được biết, trước đó, dù được UBND huyện Vĩnh Lộc cho thuê 523 m2 để kinh doanh thu mua nông sản và buôn bán vật tư nông nghiệp nhưng Đại úy Công đã cho xây nhà cửa, hồ bơi, sân vườn, hòn non bộ… trông giống như một khu biệt thự hoành tránh tại xã Vĩnh Thành khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Sau khi báo chí vào cuộc, UBND huyện Vĩnh Lộc đã vào cuộc xác minh làm rõ và đã xác định được khu biệt thự của Đại úy Công an xây dựng có nhiều vi phạm như xây không đúng với hợp đồng xin thuê 523 m2 làm khu thu mua nông sản; xây lấn chiếm 4.592 m2 đất xin chuyển đổi sang trồng cây lâu năm nhưng chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý.

Không chỉ biệt phủ của Đại úy Công, thời gian qua, báo chí còn xôn xao trước thông tin cựu Chủ tịch xã có chục lô đất.

Trao đổi với PV về việc này, ông Nguyễn Viết Từ, cựu Chủ tịch UBND xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, do ông không có sai phạm nên việc ăn Tết ở trong căn nhà ở thôn Hải Thế, xã Phong Hải vẫn diễn ra bình thường như mọi năm.

Ngôi biệt thự của ông Nguyễn Viết Từ tại thôn Hải Thế, xã Phong Hải. Ảnh: TNO

"Chỉ là do cuối năm bận tôi chưa kịp sắm Tết hay trang hoàng nhà cửa đón Tết vì công việc nuôi trồng thủy sản vẫn chưa nghỉ. Nếu không có gì sai trái thì gia đình tôi vẫn ăn Tết vui vẻ thôi. Không những vậy, năm nay gia đình tôi còn đón các con ở nước ngoài về quê ăn Tết nữa", ông Từ cho biết.

Cũng theo ông Từ, năm 2018, gia đình ông thu được khoảng 130 tấn tôm và có lãi khoảng 20 tỷ đồng.

Trước đó, báo chí phản ánh ông Từ sau khi về hưu đã trở nên giàu có bất thường, sở hữu hàng chục lô đất.

Cụ thể, trong thời gian ông Từ đương chức, UBND xã có nhiều việc làm gây bức xúc trong dân liên quan việc thực hiện chính sách tái định cư người dân vùng sạt lở ven biển, lạm thu hàng trăm triệu đồng nhiều khoản trái pháp luật...

Trước đó, dư luận còn xôn xao về 1 biệt phủ khủng không phép đứng tên lái xe ở Phú Thọ. Điều đáng nói, người dân sống xung quanh ở khu vực này lại thường nhắc đến chủ nhân của công trình khủng đó là 1 quan chức địa phương.

Theo người dân phản ánh công trình của anh Hoàng Ngọc Cường (34 tuổi, làm nghề lái xe, trú tại tổ 34 phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) được xây dựng nằm trải dài ở khu vực nối hai phường Trường Thịnh và Thanh Vinh.

Diện tích của công trình này ước chừng khoảng hàng chục nghìn m2 trong đó có 3 căn nhà gỗ có diện tích từ khoảng 100 đến 300m2 được thiết kế theo lối cung đình xưa.

Hàng loạt công trình vi phạm khủng trong khuôn viên "siêu biệt phủ". Ảnh: NNVN

Trên đỉnh khu vực công trình xây dựng này là tượng phật rất lớn, ở chính giữa là hồ nước nhân tạo đã xây dựng xong phần âm. Rất nhiều tảng đá và cây cối khổng lồ đã được tập kết về đây để xây dựng cảnh quan cho khuôn viên.

Phía bên phải của khu vực là công trình xây dựng đang xây theo kiểu khách sạn, mới lên 3 tầng và rộng hàng nghìn m2.

Nói về việc này, ông Mai Xuân Thuật - Chủ tịch UBND phường Trường Thịnh khẳng định : "Việc xây dựng chắc chắn là sai". Tuy nhiên, khi được hỏi về quan điểm trong việc chủ công trình bất chấp pháp luật để xây dựng, ông Thuật dè dặt cho biết " Sẽ tiếp tục kiểm tra và sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên".

Theo đại diện của khu phố Tân Hưng, anh Cường mới chuyển đến khu phố Tân Hưng sống cùng một người chú được mấy năm. Trong khi đó, chú của anh Cường là 1 cán bộ, sống ở địa phương đã lâu.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/biet-phu-trai-phep-nam-2018-con-nhieu-cai-dep-hon-3374071/