Biệt đội cứu hộ miễn phí xuyên đêm

Ban ngày mưu sinh, đêm đến họ hòa thành 1 đội, rong ruổi khắp nẻo đường TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cứu hộ, giúp người không may hỏng xe hay gặp nạn giữa đường hoàn toàn miễn phí.

Thành viên đội SOS BMT sửa xe máy cho người đi đường Ảnh: H.T

Thành viên đội SOS BMT sửa xe máy cho người đi đường Ảnh: H.T

Hoạt động bất kể mưa gió

Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, anhQuảng Hồng Vương- Đội trưởng hỗ trợ người dân về đêm (Đội SOS BMT) liên tục nhắc anh em trang bị áo mưa, đồng thời đăng tin trên trang Facebook nhóm nhắn nhủ người dân ra đường đêm khuya không may gặp sự cố cứ ở yên đó, đội cứu hộ sẽ lập tức có mặt giúp đỡ. “Mưa đến, nhiều tuyến đường rút nước không kịp, xe máy gặp phải dễ bị chết máy, vào đêm khuya càng nguy hiểm. Mình đang kêu gọi thêm anh em tham gia vào đội, sẵn sàng giúp người khi cần”, anh Vương cho biết.

Bằng giọng chất phác của người con miền đất võ, anh Vương tâm sự, bản thân từng chạy xe tuyến đường dài, thấu hiểu cảm giác cô đơn khi gặp sự cố trên đường về đêm. Những lúc ấy, anh nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thành viên Hội bạn hữu đường xa 63 tỉnh thành. Chính điều này đã thôi thúc anh lập đội SOS BMT, nhân thêm nhiều tấm lòng nghĩa hiệp.

Đội hỗ trợ người dân về đêm chính thức hoạt động vào 22/12/2019, với 18 thành viên, trong đó phần lớn tài xế xe tải, xe ôm công nghệ. Để hoạt động chuyên nghiệp, Đội SOS BMT lập nhóm công khai trên trang mạng xã hội Facebook; tập huấn các kỹ năng về vá sửa xe máy và sơ cấp cứu người; may đồng phục áo dạ quang, mũ đội có hàng chữ SOS kèm số điện thoại để người dân dễ nhận biết.

Mục đích của đội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp sự cố như hỏng xe, hết xăng, người không may bị tai nạn giao thông, bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn trong khi chờ lực lượng chức năng đến xử lý. Mọi chi phí đi lại, trang bị dụng cụ sửa xe, y tế sơ cứu vết thương... đều từ tiền túi của thành viên. Cứ thế, vào 19 giờ tối bất kể mưa gió, các thành viên trong đội gặp nhau tại 1 điểm hẹn. Khi người dân gọi đến, đội trưởng sẽ cử 2 thành viên đi giúp. Nhiều hôm số lượng người “cầu cứu” đông, cả đội thay nhau làm nhiệm vụ đến rạng sáng hôm sau.

Gian truân hành hiệp

Mến mộ tấm lòng hiệp nghĩa của các bậc đàn anh, tròn 18 tuổi, Nguyễn Đức Tín xin gia nhập Đội SOS BMT. Nhỏ nhất đội cả tuổi lẫn vóc dáng, song Tín rất nhiệt tình. Lần Tín ấn tượng nhất là giúp 1 trường hợp vào tối 19/5 vừa qua. Khi ấy, Tín vừa vá xăm cho 1 trường hợp khác, trên đường về gặp 1 chị đi xe máy bị hết xăng. Tín phụ chị đẩy xe tới cây xăng gần đó nhưng đã quá 22 giờ đêm trạm đóng cửa; đẩy thêm 4 cây số tới trạm tiếp xăng khác, phát hiện chiếc xe hỏng luôn phần thắng. Sửa xong phần thắng, xăng đổ đầy, người phụ nữ xúc động ôm chầm lấy Tín để cảm ơn.

Bạn Nguyễn Thị Trang (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), từng được nhóm SOS BMT giúp đỡ. Tối 15/5 đi làm về, xe thủng xăm ngay đường Hà Huy Tập. Trang dắt bộ 2 cây số tìm tiệm sửa xe nhưng khuya quá không ai mở. Nhắn tin “cầu cứu” bạn bè Facebook, Trang được cho số điện thoại của Đội SOS BMT. Trang gọi điện, ít phút sau 2 thành viên đến giúp vá săm. Hậu tạ nhưng các anh không nhận, Trang chia sẻ câu chuyện lên Facebook nhận được nhiều bình luận rất tích cực.

Dù mọi giúp đỡ của Đội SOS BMT đều hoàn toàn miễn phí, nhưng quá trình hoạt động cũng gặp nhiều tình huống “khó đỡ”. Anh Dương - thành viên trong đội cho hay, bên cạnh những người cần giúp đỡ thật sự, vẫn có trường hợp lợi dụng lòng tốt hoặc trêu đùa. “Cách đây 2 tháng, đội nhận tin có trường hợp xe bị thủng ruột cần giúp đỡ, anh em tới nơi mới hay xe hỏng trong nhà. Lỡ đến rồi, anh em thay ruột xe giúp luôn; hay trường hợp báo tin giả, anh em chạy tới nơi không thấy đâu, gọi điện lại không liên lạc được... Gặp những tình huống đó, anh em cũng chẳng ai còn thời gian giận buồn bởi còn nhiều người dân khác đang chờ mình đến giúp”, anh Dương nói. Anh Dương rất yêu thích công việc này và đã tham gia ngay từ khi còn là sinh viên.

“Nhiều hôm đêm mưa gió, xe tải, ô tô... của dân bị hỏng giữa đường, gọi cứu hộ không được, họ nhờ mình giúp, anh em vẫn đội mưa đi. Khổ nhất là chở bộ đồ nghề cùng máy bơm loại lớn đi dưới mưa rất vất vả, tôi từng nghĩ tới việc mua xe tải cũ phục vụ công việc cứu hộ SOS nhưng không đủ khả năng”, anh Vương nói và cho biết, không chỉ nhận được sự tin yêu của người dân Buôn Ma Thuột, nhiều người ở huyện xa cũng mong Đội SOS BMT phát triển, mở rộng địa bàn.

Buôn Ma Thuột đang mùa mưa. Đêm đến mưa xối mặt, song không ngăn được bước chân hiệp nghĩa của các hiệp sĩ đường phố.

“Gần nửa năm đi vào hoạt động, đội của mình không nhớ giúp được bao nhiêu trường hợp. Bởi giúp rồi thôi, anh em không hỏi sâu về địa chỉ, số điện thoại, thậm chí tên người giúp vì rất ngại”.
Anh Quảng Hồng Vương - Đội trưởng SOS BMT

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/biet-doi-cuu-ho-mien-phi-xuyen-dem-1670153.tpo