'Biết điểm thi xong làm gì?' dưới góc nhìn hài hước của dân mạng

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, nhiều ảnh chế xuất hiện và được chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ 0h ngày 14/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 của 63 tỉnh, thành. Dân mạng chế ảnh tâm trạng các thí sinh sinh năm 2001 trong "ngày trọng đại". Ảnh: TOP Comments.

Từ 0h ngày 14/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 của 63 tỉnh, thành. Dân mạng chế ảnh tâm trạng các thí sinh sinh năm 2001 trong "ngày trọng đại". Ảnh: TOP Comments.

Nhiều thí sinh hài hước bình luận mình từ "con cưng" của bố mẹ trở nên bị "ghẻ lạnh" sau khi điểm thi THPT quốc gia 2019 được công bố. Tất nhiên, những ý tưởng này chỉ là góc nhìn "cho vui" của nhiều bạn trẻ. Ảnh: TOP Comments.

"Bộ phim Rời nhà đi con" cũng chính thức được công chiếu vào ngày 14/7 sau khi các thí sinh biết điểm thi. "Bộ phim" với sự tham gia của các thí sinh sinh năm 2001, bố mẹ và các nhân vật phản diện như bà hàng xóm, con nhà người ta. Ảnh: Cao Thủ, TOP Comments.

Trong khi nhiều thí sinh mừng vì đủ điểm đỗ tốt nghiệp, vẫn có người lên mạng "than thở" chỉ có 26, 27 điểm. Năm nay, hơn 1.200 thí sinh trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt riêng môn Ngữ văn. Ảnh: Cao Thủ.

Kịch bản của dân mạng đưa ra là hội 2K1 chia làm 2 phe sau khi biết điểm. Phe thứ nhất gồm những người được điểm cao, bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ hè bằng những chuyến du lịch. Ngược lại, những thí sinh điểm thấp thì vào vai chính trong bộ phim "Rời nhà đi con" được chế trong những ngày gần đây. Ảnh chụp màn hình.

"Biết điểm thi xong làm gì?" là câu được nhiều dân mạng hỏi nhau. Một số thí sinh cho biết hài lòng với điểm của mình, trong khi một số khác lại chuẩn bị tiền tiếp tục ôn thi, đi lính hoặc "về quê trồng rau nuôi cá".

Người cười, kẻ khóc trong ngày nhận kết quả thi đại học Hơn 54.000 học sinh ở Hong Kong (Trung Quốc) đã nhận được thông báo điểm thi đại học. Đây là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất châu Á.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/biet-diem-thi-xong-lam-gi-duoi-goc-nhin-hai-huoc-cua-dan-mang-post966784.html