Biết đi đường nào?

Có chuyện chi mà 2 cha con Tư Phước Lý vừa đi vừa hát líu lo vậy?

- Có chuyện chi mà 2 cha con Tư Phước Lý vừa đi vừa hát líu lo vậy?

Phụ huynh đón con đứng tràn dưới lòng đường Nguyễn Huy Tưởng.

Phụ huynh đón con đứng tràn dưới lòng đường Nguyễn Huy Tưởng.

- Đang vừa mướt mồ hôi tìm đường từ trường về nhà nè.

-Ủa, có chuyện gì mà phải toát mồ hôi ghê thế, Tư kể nghe xem nào?

- Chuyện là Trường tiểu học Bùi Thị Xuân nằm trên đường Nguyễn Huy Tưởng thuộc địa bàn P. Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Niên khóa 2020-2021, toàn trường có hơn 1.500 học sinh là con em của người dân đang lưu trú trên địa bàn phường đăng ký theo học. Mọi công tác tổ chức dạy và học nơi đây đều diễn ra hết sức chu đáo và bài bản. Chỉ duy nhất việc đón học sinh ra về là hết sức lộn xộn và bất tiện.

- Bất tiện ra sao Tư?

- Do cổng trường sát mặt đường Nguyễn Huy Tưởng nên mỗi khi học sinh ra về, hầu hết phụ huynh đều dựng xe dưới lòng và lề đường để đón, gây ùn tắc giao thông. Trong khung giờ này, nếu có xe ô-tô nào vô tình đi ngang qua cổng trường thì y như rằng bị mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Khổ nhất là trường hợp gia đình có con em là học sinh lớp 1, mới nhập trường, chưa quen với việc ra về nên mỗi khi tan học là phụ huynh đứng ngồi không yên.

Đầu tháng 10-2020, Bề Tui có chuyến khảo sát giờ tan học tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và xác định những phản ánh của Tư Phước Lý là có cơ sở. Thiết nghĩ, chính quyền P. Hòa Minh và Q. Liên Chiểu cần đề xuất ngành GTVT nên đặt biển cấm xe ô-tô theo khung giờ tan học của Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, khoảng từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 để hạn chế ùn tắc giao thông qua địa bàn này. Thêm nữa, cần phải có lực lượng chức năng nhắc nhở phụ huynh đến đón con, em đậu đỗ xe đúng nơi quy định, kết hợp với việc nhà trường cho học sinh từng khối ra về theo nhiều khung giờ sẽ hạn chế được vấn nạn ùn tắc giao thông nơi này.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_232500_biet-di-duong-nao-.aspx