Biết con bệnh não không thể sống, mẹ vẫn sinh ra để hiến tạng cứu người

Người mẹ đau đớn khi biết đứa con đang mang trong bụng mắc một bệnh não hiếm gặp khiến con sẽ không thể sống khi chào đời. Dù thế, cô vẫn quyết định sinh con ra để con có thể hiến tạng cứu những đứa bé khác.

Bé Rylei Arcadia (trái) được mẹ là cô Krysta Davis ôm vào lòng (phải) - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Đây là câu chuyện đầy cảm động của cô Krysta Davis, 23 tuổi, ở thành phố Cleveland, bangTennessee (Mỹ).

Vào tuần thai kỳ thứ 18, cô Krysta và chồng là anh Derek Lovett (26 tuổi) biết được con mình mắc bệnh não phẳng, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp đứa trẻ sinh ra thiếu mọt phần hộp sọ vào não, theo Daily Mail.

Những bé không may bị bệnh não phẳng chỉ có thể sống được một thời gian ngắn sau khi chào đời. Trong quá trình mang thai, người mẹ có thể sẩy thai bất kỳ lúc nào.

Nhưng vượt qua mọi rủi ro, cô Krysta đã sinh con vào ngay đêm Giáng sinh vừa qua. Bé gái nặng 2,7 kg. Người mẹ đặt tên cho con là Rylei Arcadia.

Bé Rylei sống được 1 tuần và qua đời vào tối 31.12.2018. Van tim của Rylei được hiến tặng cho 2 bé sơ sinh khác, phổi được hiến cho y học với mục đích nghiên cứu.

Khi nói về quyết định tiếp tục mang thai dù biết con sẽ không thể sống, Krysta cho biết cô hy vọng sẽ cứu được những đứa trẻ khác.

“Mang thai cho đến hết thai kỳ có nghĩa là chúng tôi lựa chọn hiến tạng của con mình để những người làm cha mẹ khác có thể đưa con họ trở về nhà, điều mà chúng tôi không thể làm được”, Daily Mail dẫn lời cô Krysta.

Khi được thấy con chào đời và bồng con, vợ chồng cô Krysta càng tin họ đã lựa chọn đúng. Vì chỉ có 1 tuần ở bên con nên cả hai vô cùng trân trọng khoảng thời gian này. Họ đã có rất nhiều bức ảnh và video về bé Rylei.

“Hiến tạng đứa con nhỏ của mình là điều vô cùng khó khăn, nhưng điều đó lại có thể mang đến những thay đổi lớn cho cuộc sống của những người khác”, cô Krysta chia sẻ.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/biet-con-benh-nao-khong-the-song-me-van-sinh-ra-de-hien-tang-cuu-nguoi-1043378.html