Biết 2 trong 3 con không phải con ruột, chồng kiện vợ và phán quyết bất ngờ của tòa

Người vợ được xác định đã 'cắm sừng' chồng khi 2 trong số 3 đứa con không có cùng huyết thống với bố. Tuy nhiên phán quyết của tòa khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó người đàn ông họ Lâm, là nhân viên bảo an sống tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), gần đây đã đệ đơn lên tòa xin ly hôn và đòi tiền bồi thường từ vợ là chị Hoàng.

Được biết, hai người làm đám cưới từ năm 2008 và có với nhau 3 đứa con. Tuy vậy, các con càng lớn, anh Lâm càng cảm thấy điều bất thường khi chúng trông chẳng có nét nào giống cha. Nghi ngờ bị vợ “cắm sừng”, anh Lâm âm thầm đi xét nghiệm ADN để rồi choáng váng lẫn tức giận khi nhận được kết quả: 2 trong số 3 con không phải con ruột của mình.

Ngay sau đó người đàn ông đã đệ đơn yêu cầu ly hôn, đồng thời buộc chị Hoàng bồi thường 1 triệu Đài tệ (hơn 800 triệu đồng) vì cho rằng bị tổn thất về cả danh dự lẫn tinh thần.

Tưởng rằng người vợ sẽ bị dư luận dè bỉu, mỉa mai, phía tòa án cũng sẽ nghiêng về phía người chồng thì lúc này chị Hoàng bất ngờ lên tiếng giãi bày tất cả cay đắng, tủi nhục mà mình phải chịu đựng suốt 13 năm kết hôn khiến tòa động lòng cảm thông.

Chị Hoàng chia sẻ chồng là kẻ nghiện rượu, không biết phấn đấu, thường xuyên tỏ thái độ hằn học, cay cú. Vì chồng chỉ làm bảo an với đồng lương ít ỏi nên nhiều năm qua, gia đình họ luôn bị xếp vào diện khó khăn, cần được trợ cấp.

Thực tế nếu không nhờ khoản tiền này và sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chị Hoàng và các con cũng không thể nào sống nổi. Bánh mì nướng và trái cây dần trở thành bữa ăn quen thuộc của người vợ tội nghiệp vì chị đã nhường hết thức ăn cho các con.

Đáng nói anh Lâm còn là một người cha tồi, ưa bạo lực, mỗi khi rượu vào là sẽ đánh con. Thường ngày, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới việc ăn học của 3 đứa trẻ. Dù vậy chị Hoàng vẫn thừa nhận bản thân là người có lỗi, nhưng quả thật số tiền chồng yêu cầu quá nhiều, chị không có khả năng đáp ứng.

Tòa xét thấy việc vi phạm luật hôn nhân của chị Hoàng đã rõ ràng, tuy nhiên, sau khi ly hôn, chị sẽ rất vất vả khi phải một mình nuôi 3 con lại phải chịu không ít điều tiếng. Do đó tòa án đưa ra phán quyết chị Hoàng sẽ được nhận số tiền bồi thường là 200.000 Đài tệ (khoảng 160 triệu đồng).

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chong-kien-khi-biet-2-trong-3-con-khong-phai-ru-a511790.html