'Biến' ước mơ thành động lực

'Em thấy mình hợp với môi trường quân ngũ nên em sẽ phấn đấu rèn luyện để trở thành tiểu đội trưởng'. Đó là lời bộc bạch của chiến sĩ Phạm Ngọc Tiến thuộc Tiểu đội 10, Trung đội 9, Đại đội 3, Trung tâm Huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật). Với ước mơ được học tập và rèn luyện trong quân đội nên khi học xong THPT, Tiến tham gia khóa học kỳ quân đội và năm 2019 viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Do đã trải qua 3 tháng học hè trong môi trường quân đội nên khi nhập ngũ, Tiến nhanh chóng hòa nhập đơn vị và đồng đội. Những ngày đầu, thấy đồng đội có tâm trạng nhớ nhà và thực hiện các chế độ, nền nếp gặp nhiều khó khăn, Tiến cùng cán bộ trung đội, tiểu đội chia sẻ, động viên, giúp đỡ các bạn vượt qua. Với khả năng ngắm bắn tốt, Tiến được chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ cùng cán bộ tiểu đội duy trì luyện lập, giúp đồng đội cách lấy đường ngắm và thời cơ kết thúc phát bắn theo đúng hướng dẫn của giáo viên. Nhờ đó, khi kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1, Tiến và các chiến sĩ trong tiểu đội đạt kết quả cao.

Môi trường quân ngũ chính quy và kỷ luật, điều đó giúp Tiến luôn ý thức phải cố gắng hết sức và quyết tâm hoàn thành các nội dung huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện 334, Tiến trưởng thành rõ rệt về mọi mặt. Từ một người ngại nói trước đám đông, nay Tiến đã tự tin hơn rất nhiều. Vừa qua, trong buổi tuyên thệ chiến sĩ mới, Tiến được cấp ủy, chỉ huy trung tâm biểu dương vì đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt là vinh dự được thay mặt các chiến sĩ mới đọc lời tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng.

TRẦN THỊ THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/bien-uoc-mo-thanh-dong-luc-622462