Biển Sầm Sơn đục ngầu, hàng vạn người vẫn chen chúc xuống tắm

Hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát, tắm biển khiến các bãi tắm luôn ken kín người.

 Biển người đổ về Sầm Sơn nghỉ lễ 30/4-1/5.

Biển người đổ về Sầm Sơn nghỉ lễ 30/4-1/5.

Rất khó để tìm được một khoảng trống trên bãi biển Sầm Sơn.

Anh Hùng, du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Năm nào tôi cũng đưa gia đình đi biển, năm nay được người bạn quê ở Sầm Sơn mời nên tôi quyết định đưa vợ con đến đây. Hôm nay tuy đông người, nước biển cũng không được trong nhưng bù lại sóng lớn nên cũng thú vị".

Sóng lớn khiến nhiều gia đình thích thú.

Lực lượng cứu hộ căng mình làm việc. Nhân viên liên tục thồi còi, vẫy cờ cảnh báo du khách không được bơi hoặc cho ca nô chạy quá xa.

Lượng du khách đổ về quá lớn, loa phát thanh của ban quản lý bãi biển liên tục phát thông báo tìm trẻ lạc cũng như tìm người nhà.

Trẻ nhỏ thích thú vui đùa cùng gia đình trên bãi biển.

Dịch vụ cho thuê phao, áo tắm "hốt bạc" trong những ngày này. Một hộ kinh doanh cho phao bơi cho biết, giá mỗi chiếc phao trung bình là 30.000 đồng.

Trẻ nhỏ thích thú đùa nghịch trên bãi biển, dù nước biển đục, tuy nhiên bờ biển khá sạch sẽ, rất ít rác thải.

Nhiều du khách thường xuyên tắm biển Sầm Sơn cho hay, chất lượng của bãi biển mỗi năm đều có cải thiện, tình trạng chặt chém, bán hàng rong còn rất ít. Bờ biển cũng sạch sẽ hơn, nước biển đục có thể là do thời tiết chứ không phải do nước bẩn.

Cuối giờ chiều, dù trời băt đầu mưa nhưng vẫn rất đông du khách đổ xuống biển.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bien-sam-son-duc-ngau-hang-van-nguoi-van-chen-chuc-xuong-tam-d471966.html