'Biển rác' trên đường phố sau những cuộc vui đêm Trung Thu

Những ngày sát tết Trung Thu, mỗi ngày có tới hàng nghìn người đổ về khu vực phố Hàng Mã (Hà Nội) hay Lương Nhữ Học (Q5, TP.HCM) để vui chơi, mua sắm. Cũng chính những tuyến phố này, sau tối Trung Thu (13-9) đã trở thành 'biển rác' với lượng lớn nilon, vỏ nhựa... giăng kín lối đi do người bán hàng, du khách bỏ lại.

 Những ngày trước tết Trung thu, tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi) rất đông đúc bởi hàng nghìn người vui chơi, “đổ xô” về đây dạo phố, chụp ảnh, mua sắm,... (Nguồn: Tiền Phong)

Những ngày trước tết Trung thu, tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi) rất đông đúc bởi hàng nghìn người vui chơi, “đổ xô” về đây dạo phố, chụp ảnh, mua sắm,... (Nguồn: Tiền Phong)

Dù đã mở rộng các phố Hàng Gà, Hàng Cót cùng với phố Hàng Mã thành khu chợ tết trung thu, tuy nhiên, do lượng người quá đông khiến khu phố luôn trong tình trạng quá tải, trong muốn đi ra, ngoài lại muốn chen vào

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi chợ tết trung thu sớm. Tuy nhiên, với lượng người đông như vậy, việc tham quan chợ tết cũng không hề dễ dàng và thuận lợi

Tình trạng đông nghẹt người dạo phố cũng diễn ra tương tự tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q5, TP.HCM). (Nguồn: Vietnamnet)

Hàng nghìn người chen chân vào khu phố lồng đèn được bao quanh bởi các con đường: Lương Nhữ Học - Phú Định - Trần Hưng Đạo

Một em nhỏ được người thân đưa lên cao để thoát khỏi dòng người đông chật

Tới tối 13-9, đường phố càng đông người kéo đến trải nghiệm không khí Trung thu. Nhiều bạn trẻ, gia đình, cặp đôi đến đây vui chơi tạo nên không khí đêm rằm náo nhiệt hơn bao giờ hết. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Một bà cụ đi lượm phế liệu từ các đống rác trên đường Hàng Mã, những gì bán được bà cho vào túi, còn lại để các công nhân vệ sinh quét dọn

Rác thải phần lớn là túi nilon, cốc nhựa, ống hút…

Ông Kim Quý (nhân viên dọn rác phường Hàng Lược) than thở: "Số xe rác mà chúng tôi thu dọn những ngày này gấp 4, 5 lần so với ngày thường"

Người đi xe máy luồn lách qua những đống rác "tập kết" trên đường

Một lượng rác thải không nhỏ được thải ra từ các cửa hàng bán đồ Trung thu hai bên đường sau khi dọn đi

Những tuyến phố “lung linh” nay toàn rác thải. (Nguồn: Zing)

Giấy bìa, túi bóng, chai nhựa, thức ăn thừa... trắng xóa mặt đường

Phố Hàng Lược rác la liệt khắp nơi

Chị Nguyễn Thị Mơ (công nhân môi trường phường Hàng Lược) chia sẻ lượng rác những ngày này nhiều gấp 3 lần so với ngày thường. "Chúng tôi phải dọn đến 2-3h sáng mới xong", nữ công nhân nói

Do ý thức của một bộ phận người dân, biển cấm trở nên vô tác dụng

Chị Thúy (công nhân môi trường phường Đồng Xuân) nói rác thải đa phần là do du khách ăn uống vui chơi xong xả thẳng xuống đường mà không bỏ vào thùng hoặc người đi chợ bỏ lại. "Năm nào vào dịp này cũng vậy, cao điểm từ đầu tháng 8 Âm lịch cho tới rằm là chúng tôi vất vả nhất", chị Thúy cho biết

Theo ghi nhận, tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược... rất ít thùng rác công cộng. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến rác thải bị vứt tràn ra đường

2h sáng 13-9, công việc dọn dẹp của các công nhân môi trường chưa kết thúc

Nguyên Ý (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-bien-rac-tren-duong-pho-sau-nhung-cuoc-vui-dem-trung-thu/825299.antd