Biến phế liệu thành tác phẩm điêu khắc

Ông Brian Mock (ngụ tiểu bang Oregon, Mỹ) được mệnh danh là nhà cách mạng kim loại, điều này thể hiện qua những tác phẩm điêu khắc đầy sáng tạo của ông từ phế liệu.

Ông Brian Mock và tác phẩm điêu khắc từ phế liệu kim loại Gấu xám California

Ông Brian Mock và tác phẩm điêu khắc từ phế liệu kim loại Gấu xám California

Ông đam mê hội họa từ bé; khi trưởng thành, vẽ tranh và khắc gỗ là sở trường của ông. Sau khi tự học phương pháp hàn MIG (Metal Inert Gas Arc - hàn hồ quang trong môi trường khí trơ với điện cực nóng chảy), kết hợp với trí tưởng tượng và kinh nghiệm, ông Brian Mock bắt đầu điêu khắc nhiều tác phẩm từ đồ phế liệu kim loại để thỏa niềm đam mê sáng tạo của mình. Những tác phẩm điêu khắc của ông gần gũi với cuộc sống, từ động vật, nhạc cụ… đến vật trang trí. Ông sử dụng hoàn toàn phế liệu, hầu hết là kim loại, đôi khi thêm một ít nhựa để tạo màu sắc cho tác phẩm. Ông Brian Mock cho biết: “Tạo tác phẩm điêu khắc từ phế liệu kim loại ban đầu chỉ là sở thích, nhưng tôi đã biến đam mê thành nghề. Quan điểm của tôi đơn giản là tạo ra một cái gì đó mới từ một cái gì đó cũ. Thông qua tác phẩm, tôi muốn nhấn mạnh đến sự tháo vát và truyền cảm hứng cho mọi người thực hiện sự sáng tạo của riêng họ để hạn chế chất thải. Trong suốt 20 năm làm nghề, có lẽ tôi đã sử dụng khoảng 20-30 tấn kim loại phế liệu”.

Tác phẩm điêu khắc của ông Brian Mock có thể được nhìn thấy trong các phòng trưng bày từ New York đến Maui, nơi công cộng và trong một số ấn phẩm. Những nhà sưu tập quốc tế, bảo tàng và khách sạn sang trọng ở Mỹ đều muốn sở hữu tác phẩm điêu khắc từ phế liệu kim loại của ông.

Minh Dũng

(biên dịch theo boredpanda.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202102/bien-phe-lieu-thanh-tac-pham-dieu-khac-3045265/