Biện pháp chống ly hôn

Chán toàn tập, 2 đứa nhìn nhau, vừa ghét nhau ra mặt, vừa ngán lắm với các thủ tục sắp phải làm. Đói, mệt, cảm giác chán lắm, đợi đến 1 tiếng rưỡi ngoài đường chứ ít ỏi gì.

Ảnh có tính chất minh họa

Mùa xuân vào ngày Mậu Dần (hôm nay) chính là ngày Thiên Xá nhật, tương truyền đó là ngày mà Ngọc Đế tha thứ tội trạng cho chúng sinh.

Thế quái nào mà vợ chồng tớ cãi nhau, và như thường lệ vợ tuyên bố giải tán. Cơ mà lần này to to hơn, nhất định kéo nhau ra tòa ngay và luôn vào lúc... chính Ngọ thời. Tất nhiên là chả có cơ quan nào mở cửa tiếp thập loại công dân vào cái giờ này. Cổng đóng then cài không một bóng người, kể cả bảo vệ. Lân la dò hỏi, thấy dân tình bảo là 13h30 mới đến giờ làm việc. Hai đứa đứng hằm hằm ngoài vỉa hè gần đó, thỉnh thoảng tung những câu móc họng vào nhau. Mình đốt hết nửa bao thuốc, vừa đói vừa chán vì phải đợi chờ...

Cuối cùng thì cũng đến 13h30, mình lao vào bên trong. Tòa án vẫn vắng teo, không có bất cứ ai ngoài bác bảo vệ. Bác ấy chặn mình lại:

- Này, đi đâu mà phăm phăm thế, chả phép tắc gì!

- Dạ, đi ly hôn ạ!

- Ly hôn hử? Thế có chứng nhận của tổ dân phố chưa?

- Chứng nhận gì ạ?

- Chứng nhận là mâu thuẫn to, tổ dân phố đã hòa giải nhưng bất thành!

- ???

- Với lại, có đăng ký kết hôn không?

- Cái đó thì chắc rồi. Tại sao bác lại hỏi thế ạ? Nhỡ quên giấy đăng ký thì làm sao ạ?

- Thì phải quay về lấy, kịp thì làm, không kịp thì hôm khác...

Thấy mình ngơ ngác, bác bảo vệ dịu giọng:

- Ấy, tôi chỉ là bảo vệ, ngồi đây chứng kiến nhiều đôi phải đi năm lần bảy lượt mới xong thủ tục ly hôn nên mới hỏi cậu như vậy. Mà thôi, hai cô cậu đi đâu thì đi, 14h ở đây mới làm việc cơ.

WTF, thế quái nào mà mình tưởng qui định hành chính công bắt đầu từ 13h30 cơ mà nhỉ. Mà lúc cơn nóng đang lên nghìn độ C, đùng đùng kéo nhau đi, có đứa nào nhớ đến mang giấy tờ cần thiết theo đâu!

Chán toàn tập, 2 đứa nhìn nhau, vừa ghét nhau ra mặt, vừa ngán lắm với các thủ tục sắp phải làm. Đói, mệt, cảm giác chán lắm, đợi đến 1 tiếng rưỡi ngoài đường chứ ít ỏi gì.

Vợ hỏi:

- Thế anh có muốn nói chuyện chốt trước khi đi vào không?

Nghe là đã thấy tín hiệu nản quá muốn lui binh rồi hê hê! Mình tấn luôn:

- Chốt cái cục đường thốt nốt! Còn bao nhiêu thủ tục nhiêu khê, có dám làm không?

Trao qua đổi lại thêm mấy câu, cuối cùng 2 đứa thuận tình rút lui, bỏ lại Tòa án sau lưng... đi thẳng tới quán Cá kèo Sài gòn - chi nhánh mới Bắc tiến được 1 tuần - trước cổng tòa; ăn thôi, đói cóc chịu được rồi.

Nên mình rút ra một điều rằng nhà nước muốn giảm thiểu tỷ lệ ly hôn thì cứ rút thời gian tòa án tiếp công dân xuống còn 2 tiếng 1 ngày với khung giờ mỗi ngày quay random không báo trước và tăng thật nhiều các loại giấy tờ vào, tóm lại là tăng thật nhiều thủ tục hành chính, chắc chắn các cặp đôi có mưu đồ ly hôn sẽ phát sợ mà hạ hỏa, lui binh.

Còn đối với thằng mê tín như mình thì chắc do hôm nay là ngày Thiên xá nhật nên ly hôn bất thành.

Hưng Nguyễn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bien-phap-chong-ly-hon-83251