Biến những bài học thành kỹ năng với bộ sách 'Siêu nhân thoát hiểm'

Các bậc phụ huynh ngay từ bây giờ hãy dạy trẻ biết rằng thế giới này đôi khi có những điều cần phải tránh và việc trang bị cho con những kĩ năng thoát hiểm là vô cùng cần thiết. 'Siêu nhân thoát hiểm' sẽ đồng hành cùng cha mẹ trong việc dạy kĩ năng cho con.

Bộ sách “Siêu nhân thoát hiểm” gồm 6 cuốn: "Đừng hòng bắt nạt tớ", "Tự vệ khi gặp nguy hiểm", "Tuyệt chiêu thoát kẻ bắt cóc", "Cảnh giác với người lạ", "An toàn khi ở nhà một mình", "Tự ứng phó khi cháy nổ", sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bố mẹ hướng dẫn các bé những kĩ năng thoát hiểm cơ bản.

Tiếp bộ sách "Tự bảo vệ mình", “Siêu nhân thoát hiểm” là bộ sách kĩ năng nhưng các cuốn sách không hề khô khan mà được trình bày thú vị, hài hước như một trò chơi trong gia đình. Hình minh họa ngộ nghĩnh, dễ thương với các tình huống cơ bản về kỹ năng cần trang bị cho con giúp bố mẹ dễ dàng hướng dẫn con hơn.

"An toàn khi ở nhà một mình" là câu chuyện về tình huống mà bé My ở nhà một mình khi bố mẹ đi công tác xa. Vì không yên tâm nên mẹ đã dạy My trở thành siêu nhân hiểu biết. Đầu tiên, mẹ dạy My nhớ số điện thoại của cảnh sát, số điện thoại báo cháy và số điện thoại cứu thương. Ba số điện thoại này rất dễ nhớ: 113 là số của cảnh sát, 114 là số báo cháy, số cấp cứu là 115. Trong câu chuyện, mẹ cũng dặn My khi ở nhà một mình không nghịch dao kéo, không đến gần bếp ga hay ổ điện, cũng không được mở cửa cho người lạ vào.

"Tự ứng phó khi cháy nổ" kể câu chuyện trên đường tan làm về, mẹ My gặp một đám cháy rất! Mẹ lo lắng lắm, vội vàng về nhà ngay vì My đang chỉ có một mình. Mẹ, My và các bạn hãy cùng ôn lại bài học về an toàn khi cháy nổ nhé! Đầu tiên, các bạn phải nhớ được số điện thoại báo cháy là 114. Các chú lính cứu hỏa rất dũng cảm đấy. Vì thế, các bạn nhỏ của chúng ta cũng hãy như các chú trở thành siêu nhân dũng cảm nào.

Nếu thấy nhà mình có dấu hiệu bị cháy, các siêu nhân hãy chạy thật nhanh ra khỏi nhà và kêu cứu thật to nhé. Nếu nhà ở chung cư, khi nghe thấy chuông báo cháy phải chạy xuống tầng 1 hoặc lên sân thượng bằng cầu thang bộ. Để tránh bị ngạt khói, các bạn nhỏ hãy làm ướt khăn, bịt kín miệng, cúi thật thấp rồi di chuyển ra phía ngoài! Nếu lửa bắt vào quần áo thì siêu nhân hãy nằm xuống và lăn trên nền đất… Với những tuyệt chiêu trên mà có rất nhiều bạn nhỏ đã thoát khỏi đám cháy đấy.

Trong truyện "Cảnh giác với người lạ" bé Mon thường hay mở cửa cho người lạ vào nhà. Thấy thế, Chú Hòa đã rủ Mon chơi đóng kịch Gặp người lạ. Bé Mon hào hứng lắm. Sau buổi chơi đóng kịch cùng chú, Mon hiểu ra rằng phải luôn giữ khoảng cách với người lạ, tối tiểu là 5 bước chân, khi người lạ tới gần cho đồ ăn hoặc kẹo bánh thì không được phép nhận. Nếu như có người lạ đến nhà, nhận là họ hàng hay người quen của bố mẹ rồi bảo mở cửa thì phải gọi điện thoại hỏi bố mẹ… Nhờ những bài học này mà bé Mon trở thành siêu nhân nhanh trí đấy.

"Tuyệt chiêu thoát kẻ bắt cóc": Bé An rất thích ra ngoài chơi với các bạn, nhưng bố mẹ lại đang bận không thế đi cùng An được. Lo lắng chuyện trẻ con bị bắt cóc nên mẹ đành để An ở nhà chơi một mình. Đúng lúc ấy, cậu Ba tới chơi, cậu Ba đã cùng An chơi trò chơi rất thú vị mang tên Siêu nhân thoát hiểm. Nhờ trò chơi thú vị này mà bé An đã nhớ rõ các nguyên tắc mà cậu Ba dặn dò.

Nguyên tắc thứ nhất, khi bị kẻ xấu tấn công, các bé phải hét thật to hoặc kêu người xung quanh giúp đỡ. Nguyên tắc thứ hai, nếu bị kẻ xấu bắt đi thì hãy tìm những điểm yếu như mắt, yết hầu, hạ bộ và tấn công vào đó, nhân cơ hội kẻ xấu không đề phòng thì thoát ra khỏi hắn rồi chạy về nhà. Cuối cùng, hãy trở thành một siêu nhân thật cừ nhé, siêu nhân này vừa phải biết bảo vệ mình, vừa phải chạy nhanh.

"Tự vệ khi gặp nguy hiểm": Ngày nghỉ, có bố mẹ ở nhà chơi với bé. Ngày hôm nay cả nhà hãy cùng nhau chơi trò bé tự vệ khi gặp nguy hiểm nhé. Mẹ hãy đóng giả làm kẻ xấu đi nào. Nếu kẻ xấu đi xe máy bám theo con, con hãy chạy ngược lại về phía bố nhé. Kẻ xấu bắt con thì sao, con hãy tưởng tượng bố là cột đèn, là cái cây, con hãy bám chặt vào bố nào. Nếu kẻ xấu bắt con lên ô tô mình hãy chơi trò luồn lách nhé, con hãy luồn xuống ghé phía dưới sau đó mở cửa chạy đi thật xa. Còn rất nhiều tình huống nguy hiểm khác như con bị nhốt trong một căn nhà, hay bị kẻ xấu trói… Mỗi khi gặp hiểm nguy con hãy là siêu nhân dũng cảm nhé! Dù bố mẹ không ở bên con thì con cũng biết cách đánh trả lại người xấu.

"Đừng hòng bắt nạt tớ": Phương là cô bé ngoan, ngày nào đi học về Phương cũng líu lo kể đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp cho bố mẹ nghe. Nhưng hôm nay sao Phương buồn thế, thì ra cô bé biết được có hai ban trong lớp định bắt nạt mình. Ngay lập tức, bố chỉ cho Phương cách đối phó với các bạn. Đầu tiên nếu bạn lớn hơn mình thì Phương phải tìm cách thoát thật nhanh, chạy đi thật xa. Còn nếu bạn túm được thì phải tùy từng tình huống nhé. Điều quan trọng hơn là Phương phải trò chuyện với các bạn để giải tỏa những hiểu lầm. Có như thế thì tình bạn của chúng mình mới bền chặt đúng không nào?

Với 6 chủ đề vô cùng thiết thực này, Phúc Minh tin rằng đó sẽ là những bài học hành trang cho bé để giúp bé hình thành được những kĩ năng tự vệ cho bản thân trong cuộc sống. Chúng ta hãy chung tay giúp các bé được lớn lên tự lập, an toàn và khỏe mạnh!

Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bien-nhung-bai-hoc-thanh-ky-nang-voi-bo-sach-sieu-nhan-thoat-hiem-d2056729.html