'Biển' người ở phố đi bộ Bùi Viện trong đêm Halloween

Tối 31/10, hàng chục ngàn người đã đổ về khu vực phố đi bộ Bùi Viện (Q.1, TPHCM) để hòa mình trong không khí ma quái của lễ hội Halooween.

Ngày từ chiều tối 31/10, lượng người di chuyển về khu vực phố đi bộ đã rất đông. Nhiều trẻ nhỏ được người thân đưa đến khu vực này từ sớm để hóa trang với những hình ảnh ma quái. Chính vì thế, dịch vụ hóa trang cũng rất đắt hàng với giá hóa trang từ 50.000-300.000 đồng/người.

Đến khoảng 21h, phố đi bộ Bùi Viện đã có cả "biển" người. Nhiều cửa hàng, quán bar kê hẳn bàn ghế xuống lòng đường để kinh doanh càng khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Có những lúc dòng người không nhúc nhích được. Nhiều trẻ nhỏ kẹt cứng giữa dòng người, tiếng nhạc và những hình ảnh ma mị.

Theo ghi nhận của PV, các bãi giữ xe ở xung quanh khu vực phố đi bộ Bùi Viện không còn chỗ trống. Giá vé giữ xe máy được đẩy lên cao, từ 20.000-30.000 đồng/chiếc.

Rất đông người đã đổ về khu vực phố đi bộ Bùi Viện để vui chơi Halloween.

Rất đông người đã đổ về khu vực phố đi bộ Bùi Viện để vui chơi Halloween.

Một nhóm bạn trẻ hóa trang có mặt rất sớm tại phố đi bộ Bùi Viện.

Dịch vụ hóa trang đắt khách với giá từ 50.000-300.000 đồng/người.

Các quán bar, cửa hàng và khắp dãy phố đều được trang trí sặc sỡ hình ma quỷ.

Mặt nạ các loại cũng được nhiều người chọn mua với giá từ 40.000-120.000 đồng/cái.

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp hình với những nhân vật được hóa trang rùng rợn.

"Biển" người tại phố đi bộ Bùi Viện trong tối 31/10.

Nhân viên các quán bar, nhà hàng hóa trang với gương mặt rùng rợn để phục vụ khách.

Nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ đưa đi chơi trong đêm Halloween.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bien-nguoi-o-pho-di-bo-bui-vien-trong-dem-halloween-post50647.html