Biển người 'ngủ tạm' chờ đợi giờ khắc linh thiêng ở đền Hùng

Ở mọi ngóc ngách khu vực đền Hùng đều là nơi ngồi nghỉ và chợp mắt của hàng vạn du khách.

Đêm muộn ngày 13/4, hàng vạn người dân vẫn tuc trực ở khu vực đền Hùng để chờ ngày chính giỗ

Đêm muộn ngày 13/4, hàng vạn người dân vẫn tuc trực ở khu vực đền Hùng để chờ ngày chính giỗ

Tối muộn 13/4 (tức ngày mùng 9/3 Âm lịch), ghi nhận của PV Báo Giao thông, các ngả đường vào Trung tâm đền Hùng chật kín các phương tiện, nhiều đoạn tuyến bị ùn ứ buộc tài xế phải di chuyển chậm. Rất đông lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông. Cũng nhờ đó, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc quá lâu trên các tuyến đường xung quanh khu vực đền Hùng.

Tại khuôn viên Đền Hùng, hàng vạn du khách đã đổ về đây để tham quan, vui chơi và dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Không chỉ người lớn mà rất đông trẻ em cũng được bố mẹ đưa đi cùng. Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, nhiều bậc phụ huỳnh chọn cách cõng, kiệu hoặc bế con trên tay. Không ít em nhỏ vì mệt đã ngủ gục trên vai phụ huynh.

Đúng 21h tối 13/4, đường lên núi vào khu vực đền Thượng bị "khóa", lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu người dân không tiếp tục leo núi để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác dọn vệ sinh chuẩn bị cho chính giỗ vào sáng 14/4 (mùng 10/3 Âm lịch).

Rất nhiều du khách từ nơi xa đến đền Hùng đã thuê chiếu, thậm chí mang chiếu ở nhà đi trải ra các bãi cỏ và lối đi để ăn uống, nghỉ ngơi. Phải đi quãng đường xa mới đến được đền Hùng, nhiều du khách tỏ rõ mệt mỏi trên gương mặt, nằm tạm trên bãi cỏ để ngủ, chờ đến sáng hôm sau vào dâng hương.

Vui vẻ cùng mọi người ăn uống trên chiếc chiếu trải ở lối đi vào đền Hùng, bà Lê Thị Ngát (trú tại tỉnh Nam Định) cho biết, gia đình bà có 12 người đi đền Hùng dịp này, rút kinh nghiệm mọi năm tìm phòng nghỉ khó khăn nên cả nhà quyết định thuê chiếu để ăn uống và nghỉ ngơi, chờ sáng hôm sau vào dâng hương. "Nằm ngủ tại đất Tổ cũng nhiều điều thú vị lắm, hi vọng đêm nay trời không mưa", bà Mai nói.

Những hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại vào đêm muộn 13/4, trước thời khắc dâng hương tại đền Thượng:

Cảnh len lấn, chật chội tại khuôn viên đền Hùng. Dù vậy, ai nấy cũng đều phấn khởi vì đã đến được đất Tổ.

Những em nhỏ được bố mẹ địu trên vai chờ thời khắc thiêng liêng

Mỗi người lựa chọn cho mình một chỗ ngồi để nghỉ ngơi và chờ đợi

Mọi ngóc ngách, bậc thềm đều là chỗ ngồi, chơi của mọi người

Khu vực phù điêu trở thành nơi nghỉ lí tưởng vì có vị trí bằng phẳng, mát mẻ

Nhiều người đã chuẩn bị sẵn các đồ dùng để ngủ qua đêm ngay tại chỗ để giờ thời khắc dâng hương vào sáng 14/4

Để "giết thời gian", họ chọn cách nói chuyện và ăn uống ngay tại các bãi cỏ

Trời về khuya và rạng sáng, họ tranh thủ chợp mắt dưới tiết trời se lạnh ở núi Nghĩa Lĩnh

Một giấc ngủ đủ để có sức để tiếp tục chiêm bái và vui chơi tại đền Hùng.

Hữu Tuấn - Việt Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bien-nguoi-vat-vo-trong-dem-muon-cho-doi-gio-khac-linh-thieng-o-den-hung-d417591.html