Biển người hò reo ăn mừng huy chương vàng SEA Games 30 của U22 Việt Nam

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia, hàng vạn người dân đã đổ ra đường hòa chung với không khí náo nhiệt khắp các phố phường Hà Nội nói riêng, trên khắp cả nước nói chung ăn mừng chức vô địch SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi.

Trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 10/12. Tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 Hà Nội không khí náo nhiệt từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 10/12. Tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 Hà Nội không khí náo nhiệt từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Hàng vạn người đã đổ ra Nhà hát Lớn để theo dõi trận chung kết qua 3 màn hình lớn được bố trí tại đây.

CĐV nhảy bật khỏi chỗ ngồi ăn mừng các bàn thắng liên tục của đội nhà.

Hàng nghìn CĐV tập trung ở Quảng trường Nhà hát Lớn reo hò sau pha ghi bàn của Hùng Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Không khí vô cùng náo nhiệt khi U22 Việt Nam liên tiếp có bàn thắng.

Các em nhỏ cùng theo bố mẹ ra Quảng trường Cách mạng Tháng 8 Hà Nội để theo rõi trận chung kết lịch sử.

Người hâm mộ Việt Nam đã chờ 60 năm cho tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam

và vỡ òa cảm xúc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận chung kết.

Biển người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bien-nguoi-ho-reo-an-mung-huy-chuong-vang-sea-games-30-cua-u22-viet-nam-20191210212004718.htm