Biển người đội nắng xem đô vật quật ngã đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' trong hội làng Sình

Cứ đến ngày mồng 10 tháng Giêng, người dân và du khách khắp nơi kéo về làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) để xem hội vật truyền thống.

 Trải qua trên 400 năm tồn tại và phát triển, sới vật làng Sình đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa mang đậm tinh thần thượng võ của người dân Cố đô Huế.

Trải qua trên 400 năm tồn tại và phát triển, sới vật làng Sình đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa mang đậm tinh thần thượng võ của người dân Cố đô Huế.

Hội vật truyền thống làng Sình diễn ra thường niên nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương và dân tộc. Đồng thời, hội vật còn khơi dậy nét văn hóa truyền thống đặc trưng của tỉnh nhà nói chung và của làng Sình nói riêng.

Theo ban tổ chức, năm nay hội vật thu hút gần 100 đô vật gồm thiếu niên, thanh niên ở các vùng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đô vật thắng tuyệt đối khi khiến đối thủ ngã ngửa lấm lưng, trắng bụng. Mỗi đô vật phải thắng liên tiếp trước 2 đối thủ để bước vào vòng bán kết diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần sôi nổi, vô tư đúng với tinh thần thể dục thể thao, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người dân.

Trên sới vật, các đô vật thể hiện tài năng của mình, cống hiến cho khán giả những màn đấu vật mãn nhãn.

Dù trời nắng nóng, nhưng du khách và người dân vẫn kiên nhẫn xem sới vật. Hội vật làng Sình chú trọng tinh thần thượng võ, mong cho dân khỏe, làng yên, mưa thuận gió hòa, hạnh phúc. Qua đó, biểu dương lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí cho thanh niên.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-bien-nguoi-doi-nang-xem-do-vat-quat-nga-doi-thu-lam-lung-trang-bung-trong-hoi-lang-sinh-d457496.html