Biến ngôi làng nhỏ thành khách sạn

Ngôi làng nhỏ Corippo nằm trên những sườn núi xanh ở thung lũng Verzasca phía nam Thụy Sĩ, trông giống như trong truyện cổ tích.

Ngôi làng nhỏ Corippo nằm trên những sườn núi xanh ở thung lũng Verzasca phía nam Thụy Sĩ, trông giống như trong truyện cổ tích. Nhưng ở đây, công dân đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: Corippo đang trở thành ngôi làng ma. Từng là cộng đồng nông nghiệp phát triển mạnh với khoảng 300 người, giờ đây làng Corippo chỉ còn 12 người, 11 trong số đó hơn 65 tuổi. Hoạt động kinh tế duy nhất trong thị trấn là một nhà hàng. Tổ chức địa phương Fondazione Corippo 1975 đã đưa ra một cách để cứu ngôi làng: biến Corippo trở thành khách sạn “rải rác” đầu tiên của đất nước. Khoảng 30 trong số 70 tòa nhà của ngôi làng, được xây dựng từ đá granite Ticino địa phương, sẽ được chuyển đổi thành nhà nghỉ mát và phòng khách sạn. Fabio Giacomazzi, kiến trúc sư và chủ tịch của Fondazione Corippo 1975, cho biết, du khách có “cơ hội để trải nghiệm sự lưu trú rất đặc biệt trong một ngôi làng nông thôn thực sự vẫn còn nhiều đặc điểm của những năm 1800”.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_195930_.aspx