Biên kịch 'While you were sleeping' liệu có đang lừa khán giả: Các nhân vật trong phim đã chết!

'While you were sleeping' chắc chắn có nhiều bí mật ẩn dấu hơn so với những tình tiết hiện tại.

Bộ phim While you were sleeping do biên kịch Park Hye Ryun viết hiện đang là một trong những bộ phim được cộng đồng người yêu mến phim Hàn Quốc chú ý.

While you were sleeping sở hữu 2 diễn viên trẻ rất được yêu thích là Lee Jong Suk và Suzy, xét một cách khách quan, phim có nhiều cảnh quay đẹp, dàn diễn viên thu hút. Tuy nhiên sau 8 tập, người hâm mộ vẫn cảm thấy bộ phim thiếu một điều gì đó.

"While you were sleeping - Khi nàng say giấc" chưa thực sự bùng nổ vì tình tiết phim thiếu điểm nhấn.

"While you were sleeping - Khi nàng say giấc" chưa thực sự bùng nổ vì tình tiết phim thiếu điểm nhấn.

While you were sleeping đúng ra sẽ là bộ phim kết hợp 2 thể loại cực kỳ thành công của biên kịch Park là phim giả tưởng như I hear your voice và lãng mạn như Pinocchio. Tuy nhiên, bộ phim có nhiều điều chưa thực sự hoàn hảo.

Thứ nhất là tình tiết phim diễn ra không nhanh, không gay cấn, nhiều đoạn tỏ ra nguy hiểm, làm quá nhưng không thực sự ấn tượng. Nhiều đoạn xuất hiện khó hiểu, các cảnh tình cảm "kinh điển" xuất hiện rập khuôn không có gì mới mẻ, tuy nhiên lại không tạo được sự liên kết cho cả bộ phim. Tình cảm của cặp đôi chính dù được quay dưới nhiều góc cạnh lãng mạn, với nhiều cảnh quay chậm, nhấn mạnh không khí mờ ám, nhưng chưa đủ khiến khán giả rung động.

Tập đầu đã cố gắng "tạo nét" bằng cảnh ôm nhau nhanh như điện xẹt.

Ngoài ra, nội dung của phim đến nay vẫn chưa có gì rõ ràng. Sau 8 tập, biệt đội tiên tri đã được thành lập bao gồm cô nàng tính tình kỳ quái Nam Hong Joo, chàng công tố viên nhu nhược Park Jae Chan, chàng cảnh sát lắm chuyện Han Woo Tak.

Biệt đội tiên tri xuất hiện khiến khán giả lo lắng không biết họ sẽ thể hiện ra sao trong khi phim chưa có 1 phản diện đối trọng đáng giá.

Đặc biệt là cả ba người này đều có biệt tài mơ thấy trước tương lai chứ đó không phải là đặc quyền của riêng Jung Jae Chan hay Nam Hong Jooo. Vậy nhưng, chẳng nhẽ một bộ phim lại chỉ là hành trình bảo vệ công lý? Trong khi đó đối tượng phản diện đến bây giờ mới chỉ xuất hiện gã luật sư có phần gian manh Lee Yoo Bum?

Khán giả mong chờ nhiều hơn như thế ở biên kịch Park Hye Ryun vì vậy nhiều người đặt ra giả thiết, phải chẳng những tập vừa rồi chỉ là giới thiệu nhân vật, một bí ẩn lớn vẫn nằm ở phía sau.

Như đã biết, trong tập đầu của phim, nhân vật Nam Hong Joo là người mơ thấy trước tương lai, có thể cảm ứng thấy cái chết của một nhân vật bất kỳ. Tuy nhiên, cô chưa từng cố gắng thay đổi hiện thực cuộc sống bởi vì cô biết có cố cũng không thay đổi được gì.

Nam Hong Joo thấy trước được tương lai nhưng không cố thay đổi nó. Thôi thì ai chết là số của họ vậy.

Vậy nhưng, sau đó, "thế độc quyền" của Nam Hong Joo bị phá vỡ khi lần lượt là Jung Jae Chan rồi Han Woo Tak đều mơ thấy trước những việc sắp sửa xảy ra.

Tuy nhiên, nếu tinh ý sẽ thấy: Họ không thể mơ thấy cái chết của mình.

Hong Joo mơ thấy mẹ cô vì cô mà chết, nhưng giấc mơ chỉ dừng ở lúc cô đau đớn nằm trên giường bệnh khóc nấc lên. Trong khi đó, chàng cảnh sát Han Woo Tak cũng không thấy được trước tương lai mình bị đâm xe. Trong giấc mơ của Jung Jae Chan anh cũng không có thông tin rõ ràng về việc em trai mình bị nghi giết người, mà nguyên nhân lại là từ phía anh.

Hong Joo mơ thấy mẹ chết nhưng không biết rằng sau đó mình đã tự tử.

Chàng cảnh sát Woo Tak vốn đã chết, nhưng lại không hề mơ thấy việc này.

Có thể thấy, ba nhân vật này có thể nhìn thấy tương lai của người khác trong giấc mơ của mình, nhưng lại không thể nhìn thấy kết cục của chính bản thân. Vì vậy, Hong Joo không biết rằng cô đã từng tự tử trên sân thượng bệnh viện. Woo Tak không biết rằng anh đã chết vì tai nạn trong giấc mơ của Jae Chan.

Hong Joo thực ra đã tự tử thành công trên sân thượng bệnh viện.

Em trai của Jae Chan đã vì anh chàng mà giết người và bị bắt.

Phải chăng, họ đã chết ngoài đời thực và đây chỉ là giấc mơ của một ai đó, đang hồi tưởng lại sự việc, mong muốn có thể thay đổi hiện thực tàn khốc. Đó có thể là bí ẩn lớn nhất của bộ phim khi mọi cố gắng thay đổi giấc mơ của các nhân vật thực chất đều vô nghĩa.

Cũng không thể loại trừ khả năng, nhân vật thứ 4 xuất hiện trong vụ tai nạn là gã luật sư Lee Yoo Bum sẽ là người có khả năng biết trước tương lai và chính gã đang điều khiển cuộc chơi theo hướng của mình.

Lee Yoo Bum liệu có thể mơ thấy tương lai giống như 3 người còn lại.

Hiện tại, While you were sleeping đang được phát sóng vào thứ 4, 5 hàng tuần.

Sao lại có bộ phim nhiều trai đẹp như 'While You Were Sleeping'!

thuylinh764

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/bien-kich-while-you-were-sleeping-lieu-co-dang-lua-khan-gia-cac-nhan-vat-trong-phim-da-chet-34968.html