Biên kịch Avengers: Endgame tiết lộ về một nhân vật lẽ ra đã xuất hiện nhưng bị Marvel gạch tên

Hai biên kịch của Avengers: Infinity War và Endgame đã tiết lộ về nhân vật Living Tribunal.

Avengers: Endgame là bộ phim xô đổ mọi kỷ lục về doanh thu phòng vé trên toàn cầu, dù ở bất kỳ thị trường nào. Tác phẩm thứ 22 của Vũ trụ điện ảnh Marvel đã đạt 1,2 tỷ USD sau dịp cuối tuần đầu tiên công chiếu, gần gấp đôi khả năng của Infinity War, đồng thời đe dọa vị trí đứng đầu của Avatar đã lập được cách đây nhiều năm.

Khép lại hơn 1 thập kỷ của MCU, Endgame đã kết hợp nhiều nhân vật nổi tiếng trong quá khứ, đồng thời mở ra một tương lai mới với một vài gương mặt hứa hẹn sẽ tạo nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, biên kịch của bộ phim vừa tiết lộ về việc họ từng đề xuất đưa một nhân vật vào phần kết của cả Infinity War lẫn Avengers: Endgame nhưng đã bị bác bỏ.

Hai biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely đã buổi trò chuyện với The New York Time về nhân vật Living Tribunal. Đây là một nhân vật nổi tiếng trong Marvel Comics, lẽ ra đã có cơ hội ra mắt vào năm ngoái trên màn ảnh rộng, nhưng một số cấp cao của Marvel cho rằng nó không hợp lý lắm.

“Chúng tôi đã cố gắng đẩy Living Tribunal vào bộ phim đầu tiên. Chúng tôi đã viết kịch bản cho hắn xuất hiện trong trận chiến ở Titan, và những người quản lý dự án theo kiểu “cái gì thế này?”. - Markus chia sẻ.

McFeely bổ sung: “Thực ra hắn có ba đầu và tôi nghĩ nó là một thực thể khác biệt trong số các nhân vật đang tồn tại, không dễ để đặt vào bối cảnh đấy. Nhưng chúng tôi vẫn luôn hy vọng”.

Mặc dù Living Tribunal chưa có cơ hội xuất hiện trong 2 phần phim vừa qua, thế nhưng nó vẫn có thể diễn ra trong tương lai. “Vẫn đang chờ Kevin Feige quyết định” - Markus nói. Với những dự án sắp tới như The Eternals và Guardians of the Galaxy Vol. 3 thì Living Tribunal có khả năng sẽ được xuất hiện.

Nói thêm về The Living Tribunal (Tòa án Sống), đây là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong các tác phẩm của Marvel Comics. Nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên Strange Tales #157 June 1967 (chỉ thoáng qua, xuất hiện đầy đủ trong kỳ tiếp theo) và được sáng tạo bởi Stan Lee, Marie Severin và Herb Trimpe.

The Living Tribunal xuất hiện lần đầu tiên trong “The Sands of Death”, Strange Tales #157 - 163 (6-12/1967), buộc Doctor Strange trong một thời gian hạn chế phải chứng minh rằng Trái Đất xứng đáng để tồn tại. Được tạo ra như là một sức mạnh tối cao trong vũ trụ Marvel, nhân vật này xuất hiện rải rác trong nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm What If #32 (4/1982); Rom #41 (4/1983) and Secret Wars II #6 (12/1985). The Living Tribunal tiết lộ manh mối về mục đích và bản chất của mình trong Silver Surfer vol. 3, #31 (12/1989).

Sau khi xuất hiện ngắn với vai trò quan sát viên trong Guardians of the Galaxy #16 (9/1991) và Quasar #26 (9/1991), nhân vật này đã có vai trò quan trọng hơn trong Infinity Gauntlet #1 - 6 (6-12/1991) và Warlock and the Infinity Watch #1 (2/1992). Vai trò của The Living Tribunal cuối cùng được mở rộng trong She-Hulk vol. 2, #12 (11/2006).

Living Tribunal gần như là một thực thể toàn năng giám sát và duy trì sự cân bằng của thực tại vốn tạo nên đa vũ trụ Marvel, bao gồm vũ trụ chính và các vũ trụ song song. Trong Endgame, việc các siêu anh hùng du hành thời gian đã vô tình tạo ra đa vũ trụ Marvel, tạm hiểu dòng thời gian của các Avengers và toàn bộ sự kiện diễn ra trong 22 bộ phim ở 11 năm vừa qua là vũ trụ chính. Còn việc Captain America trở về năm 1945 để sống cùng Peggy Carter cho đến khi già và ngồi chờ ở bờ sông năm 2023 để hội ngộ với Bucky Barnes, Falcon và Professional Hulk chính là một vũ trụ song song khác, nơi anh sống hạnh phúc với người mình yêu.

Về quyền năng, Living Tribunal đạt được sức mạnh gần như vô hạn và kiểm soát tuyệt đối tất cả các vũ trụ Marvel, và có thể vô hiệu hóa Infinity Gems khá dễ khi chúng tập hợp,, dù vậy, nó vẫn được xem là bầy tôi của một thực thể còn cao hơn gọi là The One Above All.

Nguồn: Wikipedia.

Minh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bien-kich-avengers-endgame-tiet-lo-ve-mot-nhan-vat-le-ra-da-xuat-hien-nhung-bi-marvel-gach-ten-5048859.html