'Biến không thành có, biến khó thành dễ'

Chúng tôi đến Đồn BP Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình giữa một ngày nắng hè tháng 7, nhưng ở đây vẫn mát một màu xanh. Doanh trại vừa xanh, sạch, đẹp, vừa mơn mởn vườn rau, tốt tươi vườn thuốc nam, các giàn bầu, bí vẫn lủng lẳng hàng trăm quả như mùa chính vụ.

Đàn gà Ai Cập của Đồn BP Nhật Lệ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đồn trưởng Lê Viết Xòng "khoe": “Vừa qua, đơn vị chúng tôi đã bán cho ngư dân đi biển 1,7 tấn bí xanh, nếu không thì các anh sẽ còn "mê" với các giàn bầu, bí của đồn. Ở đây, rau tốt quanh năm, sản phẩm tăng gia không những đủ tự túc, mà còn đảm bảo cho một số đơn vị bạn và bán ra ngoài thị trường".

Để chứng minh điều đó, Đồn trưởng dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khu tăng gia. Chỉ gần một ngàn mét vuông trồng trọt và chăn nuôi nhưng được quy hoạch đâu ra đấy. Giàn bầu trắng vẫn trĩu quả giữa nắng hè gay gắt, có những quả dài chấm đất, vườn thuốc nam vừa xanh tốt, vừa đủ loại dược liệu và được quy hoạch rất đẹp, có biển tên đầy đủ. Bất ngờ nhất đối với tôi là khu nuôi gà giống Ai Cập với năng suất và hiệu quả cao.

Những chú gà màu lông rằn ri, chân ngắn, thịt ngon đã hiện hữu ở đây nhiều năm và cho thu nhập đáng kể. "Loại gà siêu trứng này chỉ biết đẻ chứ không biết ấp, muốn có gà giống phải gửi lò ấp hoặc nhờ gà ta ấp. Đàn gà của đồn có 350 con, riêng 6 tháng đầu năm 2012 đã thu hoạch được 23.600 quả trứng, vừa đưa vào bữa ăn bộ đội, vừa bán cũng được khá tiền. Ngoài ra, giống gà con đơn vị sản xuất nhiều nhưng cũng không đủ cấp cho khách hàng" - Đồn trưởng Lê Viết Xòng cho biết.

Kề trại gà là dãy chuồng heo trên dưới 40 con, chủ yếu là heo thịt. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, với nguồn rau có sẵn trong vườn và tận dụng thực phẩm dư thừa, lại được các chiến sỹ chăm sóc, tắm mát thường xuyên nên đàn heo rất chóng lớn. 6 tháng vừa qua, đơn vị đã xuất chuồng hơn 500kg heo hơi, nguồn thực phẩm sạch này đồn chỉ tiêu thụ một phần, còn lại cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu.

Theo Đồn trưởng Lê Viết Xòng, trong số "5 vườn" quy định thì hiện nay, đồn chỉ thiếu vườn chè xanh. Nói đúng ra, cán bộ, chiến sỹ đã trồng mấy lần nhưng chất đất ở đây cây chè không phát triển được. Để có vườn rau muống, dền, cải, khoai lang cũng như cây gia vị xanh tốt quanh năm, đồn đã đầu tư không ít công sức. Giữa vùng cát nóng bỏng, nguồn nước ngọt hiếm hoi, chỉ có cây phi lao là phát triển tốt. Muốn trồng cây gì cũng phải có đất, có phân bón và nước tưới. Mấy năm trước, đơn vị đã chở hàng chục xe tải đất mùn phủ lên cát trắng, tận dụng phân heo, bã mắm để cải tạo đất, đào giếng lấy nước ngọt. Đồn còn đúc trụ bê tông làm giàn, mua lưới che nắng, xây đường đi, lối lại sạch sẽ. Mồ hôi đổ xuống, đất không phụ công người, các loại rau phủ xanh quanh năm, không kể mùa đông giá rét hay giữa hè nắng cháy.

Đi giữa màu xanh của rau, mùi thơm của hoa thuốc nam, Trung tá Võ Thành Phú, Chính trị viên của đồn phấn khởi nói: "Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt, để có kết quả tăng gia sản xuất tốt như hôm nay, cán bộ, chiến sỹ đã quyết tâm "biến không thành có, biến khó thành dễ". Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Đồn BP Nhật Lệ luôn đi đầu trong công tác tăng gia sản xuất. Những năm gần đây, đồn luôn được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen tặng là đơn vị thực hiện tốt phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Xuân Vui

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bien-khong-thanh-co-bien-kho-thanh-de/