Biên dịch viên Mai Quỳnh Ngọc: 'Cuba như Tổ quốc thứ 2 của tôi'

Chia sẻ tại Lễ khai mạc Triển lãm ảnh 'Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam', biên dịch viên Mai Quỳnh Ngọc (SN 1949) xúc động nói, 'Với chúng tôi, Cuba như Tổ quốc thứ 2 của mình, bởi cái thời tuổi trẻ – tôi đã lớn lên và thành người ở Cuba.

Chiều 19/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề "Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam" để chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020).

Phát biểu khai mạc triển lãm, PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhấn mạnh: "Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba là một mối quan hệ mẫu mực và tấm gương đã được thử thách qua 60 năm thăng trầm của lịch sử, trở thành di sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước...". Bởi vậy, khi đến với triển lãm hôm nay, nhân dân hai nước sẽ một lần nữa được chiêm ngưỡng những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc về mối quan hệ đặc biệt này.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba

PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Cuba và 70 năm ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 - 17/11/2020), Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đánh giá cao những nỗ lực và thành công của Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - đơn vị nòng cốt/đầu tàu thúc đẩy không mệt mỏi quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba, tiêu biểu là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, trong đó có Triển lãm ảnh ngày hôm nay và Lễ mít-tinh kỷ niệm trọng thể sắp tới.

"Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm thể hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương cũng như các hoạt động đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn như đại dịch Covid-19…", Đại sứ Cuba chia sẻ tại lễ khai mạc.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera

Triển lãm trưng bày hơn 90 bức ảnh quý mang tính biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam và Cuba. Ngoài ra, triển lãm còn có những bức ảnh được chọn lọc về phong cảnh, con người Cuba của 27 tác giả, nhóm tác giả – là những nhiếp ảnh gia, những người Việt Nam từng công tác, học tập và đến thăm Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua.

Đến với triển lãm hôm nay, biên dịch viên Mai Quỳnh Ngọc (SN 1949) cho biết, trong số những bức ảnh trưng bày tại đây có tới 2 bức hình có hình ảnh của bà. Hai bức hình ghi lại quãng thời gian bà học tập tại Khoa Văn học - Nghệ thuật, Đại học La Habana (Cuba), khóa 1967 - 1972.

Biên dịch viên Mai Quỳnh Ngọc và bức ảnh ghi lại khoảng thời gian học tập tại Đại học La Habana

Sinh viên Mai Quỳnh Ngọc (hàng đầu, người thứ 3, từ trái sang) và các bạn học Chi đoàn Anh văn cùng một số giáo viên trường Pepito Mendoza, trong ngày cuối cùng của khóa học (31/7/1968). Ảnh: Sách ký ức Cuba-Memorias

"Giờ đây, ở tuổi 71, khi xem lại những bức ảnh này, tôi như sống lại thời sinh viên sôi nổi, sống lại với tuổi 18 ở Cuba. Với chúng tôi, Cuba như Tổ quốc thứ 2, bởi thời tuổi trẻ – tôi đã lớn lên và trưởng thành ở Cuba. Cuba đã cho tôi ngôn ngữ Tây Ban Nha để thành nghề biên dịch, và để có thể truyền tải được nền văn học của Việt Nam sang các nước Tây Ban Nha", bà Mai Quỳnh Ngọc xúc động nói.

Được biết, trước khi về hưu, bà Mai Quỳnh Ngọc là biên dịch viên của Nhà xuất bản Thế giới. Với 33 năm công tác tại đây, bà đã dịch nhiều tác phẩm về văn học, lịch sử, trong đó có các cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, bà cũng tham gia hiệu đính các tác phẩm dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt như: "Trăm năm cô đơn" (Gabriel García Márquez), "Tình yêu thời thổ tả" (Gabriel García Márquez)…

Triển lãm mở cửa và phục vụ miễn phí từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày, từ ngày 19 đến 23/11/2020 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ khai mạc triển lãm ảnh "Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam":

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bien-dich-vien-mai-quynh-ngoc-cuba-nhu-to-quoc-thu-2-cua-toi-20201119192505666.htm