Biến đất trăm tỷ bỏ hoang thành vườn rau sạch

Trong bối cảnh đất tại Đà Nẵng đang 'sốt sình sịch', mỗi mét đất cả trăm triệu đồng, thì việc dùng một thửa đất ngay trong thành phố để…trồng rau là điều không tưởng!

Ảnh Văn Tâm

Ảnh Văn Tâm

Đi ngang qua tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn nằm trên địa phận phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng), nhiều người không khỏi bị hấp dẫn bởi các vườn rau xanh mướt là thành quả của việc cật lực lao động của 5 hộ dân trên diện tích đất để hoang mà xung quanh chỉ cỏ mọc um tùm.

Thay vì để cỏ mọc dại trên đất của dự án để hoang, những người dân nghèo đã tận dụng canh tác biến đất hoang thành vườn rau sạch xanh mướt giữa lòng thành phố Đà Nẵng - Ảnh Văn Tâm

Ông Lê văn Chín (69 tuổi, trú Hòa Khánh, Liên Chiểu) một thương binh trong chiến tranh chống Mỹ, bị bom nổ cụt mất bàn chân bên phải nên không còn khả năng lao động nặng. Thấy đất để hoang chỉ có cỏ mọc, nên ông xin chính quyền cho phép trồng rau vừa làm kinh tế vừa làm sạch môi trường xung quanh, tránh gây ô nhiễm - Ảnh Văn Tâm

“Trong vườn trồng rất nhiều loại rau, ở đây không hề dùng thuốc hóa học, chỉ dùng phân bò, phân gà bón cho rau nên đảm bảo sạch và an toàn”, ông Chín chia sẻ.

Trung bình mỗi hộ dân ở đây trồng rau trên diện tích 500m2 với nhiều loại rau khác nhau như rau cải, mồng tơi, thơm, xà lách,... thu nhập hàng tháng từ 4 đến 5 triệu đủ trang trải cho gia đình - Ảnh Văn Tâm

Bà Đinh Thị Dị (68 tuổi, trú Hòa Khánh, Liên Chiểu) đã trồng rau ở đây được 5 năm, cho biết: “Ở đây không phải đất của mình nên cô chỉ xin trồng tạm vậy thôi, khi nào họ lấy đất lại thì mình trả không trồng nữa” - Ảnh Văn Tâm

Bà Dị cho biết thêm tại đây lúc trước là đất ruộng, năm 2003 thành phố có chủ trương quy hoạch đất nên tiến hành lấp ruộng. Thấy đất để không, cỏ mọc quanh năm nên bà cùng những người khác xin phép chính quyền để trồng rau.

Cứ như thế từ diện tích đất để hoang, với đôi bàn tay của những người dân cần cù lao động, trải qua nhiều công đoạn canh tác những mảnh đất chỉ để cỏ mọc quanh năm đã trở thành những vườn rau tươi tốt. Ảnh Văn Tâm

Không được may mắn như ở đây, trên địa bàn TP. Đà Nẵng hiện vẫn tồn tại không ít những dự án đất đã ngủ quên lâu năm chỉ để cỏ dại mọc, có nơi còn trở thành địa điểm vứt rác quen thuộc của người dân, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quang đô thị.

Bà Dị đang thu hoạch rau để đem ra chợ bán vào sáng sớm. Ảnh: Văn Tâm

Văn Tâm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/bien-dat-tram-ty-bo-hoang-thanh-vuon-rau-sach-1382459.tpo