Biển Cam Bình

Biển Cam Bình thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, mới nổi lên vài năm nay như một điểm đến hấp dẫn bởi sự hoang sơ và quyến rũ rất đặc trưng. Đa số khách đến biển Cam Bình theo kiểu đi phượt từng nhóm nhỏ, để vui chơi, đắm mình dưới làn nước trong xanh, vùi mình trong cát, hứng gió biển mát lành, vui thú ẩm thực…

Biển Cam Bình.

Biển Cam Bình.

Cách thị xã La Gi chừng 7km về phía Nam, Cam Bình là bãi biển đẹp với dọc dài là rừng dương cao vút reo vi vu trong gió. Phía Nam biển Cam Bình có làng chài lâu đời thấp thoáng ẩn mình dưới những hàng dừa. Xa hơn nữa là dải đồi cát trắng như bức tường thành chắn sóng đại dương. Rải rác trên bãi cát là những chiếc thuyền thúng của ngư dân đợi ra khơi giăng câu, thả lưới.

Dưới làn nước trong như ngọc bích, du khách sẽ tha hồ bơi lội, hoặc có thể thả cho sóng biển đưa đẩy. Du khách ưa thích mạo hiểm có thể tham gia trò chơi cưỡi mô tô lướt trên biển. Ði xe bò ngắm cảnh là trải nghiệm thú vị ở bãi biển Cam Bình. Người dân miền biển đã linh động tạo nên những chiếc xe bò được trang trí bắt mắt, đưa từng đợt khách dạo quanh bờ biển. Mỗi lượt đi như vậy khoảng 700m với giá 20.000 đồng/khách người lớn và 10.000 đồng/khách trẻ em.

Ông Trần Hữu Tuấn là “tài xế” xe bò kéo đã 5 năm, vui vẻ cho biết: phải huấn luyện bò thật thuần thục trước khi chở khách. Thường thì chọn bò con mới trưởng thành và dạy cho đến khi chúng hiểu được tiếng chủ. Ví dụ như “hic” là đi nhanh, “dò” là đi bình thường, “dừng” là đứng lại, “dô” là xuất phát... Trung bình mỗi ngày xe ông đi được 5 chuyến, thu nhập 500.000 đồng. Vào các dịp lễ hội, thu nhập tăng có khi gấp đôi. Ông Tuấn cho biết sau mỗi ngày lao động, ông đều cho bò ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, chăm sóc cẩn thận. Một phần để bò lại sức, một phần vì du khách thấy bò mạnh khỏe và có vẻ ngoài sung sức, thì mới chịu chọn trải nghiệm dịch vụ này.

Ngắm bình minh lên ở biển Cam Bình cũng là một trải nghiệm lãng mạn. Du khách sẽ thấy mặt trời nhú lên như quả bóng đỏ rực rồi chuyển dần sang màu da cam, ánh nắng ban mai tinh khôi, vàng nhạt, dịu dàng trải lên khắp một vùng biển trời hoang sơ, thơ mộng. Mây tan dần, bầu trời trong sáng, gió thoảng nhẹ, mặt biển gợn sóng tràn lên bãi cát trắng tinh… Du khách tập thể dục, đá banh, bơi lội thỏa thích rồi lên bờ thưởng thức chén tàu hủ nóng thơm mùi gừng, mật ong... của người dân bán bên bãi biển.

Biển Cam Bình thuộc một trong những ngư trường phong phú vào bậc nhất nước ta, nên khoảng tầm 5 đến 7 giờ sáng, các thuyền cá đánh bắt qua đêm cập bờ để bán, chuyển hải sản đánh bắt được đi khắp nơi. Du khách mua hải sản tươi ngon tại bến với giá cả chỉ khoảng 50% tại các chợ. Thích nhất là ở đây toàn hải sản tự nhiên. Vùng biển này không có lồng bè nuôi cá do không có đảo hoặc vịnh nước sâu để tránh gió.

Hải sản được chế biến thành nhiều món tươi ngon như: lẩu cá nấu chua, mực trứng hấp gừng, ốc quạt và ốc sữa nướng than hồng, cá nục sồ kho lạt với măng chua, cá thu chiên tươi hoặc sốt cà. Chả cá mối chiên là đặc sản mà du khách có thể mua về sau chuyến đi. Ðiểm tâm sáng ở Cam Bình và thị xã La Gi có rất nhiều quán bánh canh chả cá rất ngon, phở cũng là món ngon bởi ở La Gi người ta nuôi khá nhiều bò, lại thêm giá rẻ: bánh canh 20.000 đồng/tô, phở 25.000 đồng/tô, bánh hỏi lòng heo 25.000 đồng/dĩa, cháo lòng 20.000 đồng/tô...

Cam Bình hãy còn hoang sơ nên để lại nhiều cảm xúc cho du khách. Cam Bình cách TP Hồ Chí Minh 160km, đường tốt, dễ đi.

Bài, ảnh: ĐẶNG HOÀNG THÁM

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bien-cam-binh-a125082.html