Bích Tuyết kể câu chuyện ngọt ngào, day dứt trong nhạc phim 'Cuốc xe nửa đêm'

Bích Tuyết ngày càng thể hiện sự trưởng thành, khẳng định tài năng của bản thân trong lĩnh vực ca hát sau khi bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2019.

Cuốc xe nửa đêm là bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng, với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Hoàng Yến Chibi (vai Thư), Quách Ngọc Tuyên (vai Sỹ), Lê Giang, Doãn Quốc Đam, Trương Minh Quốc Thái, Phước Sang,… Gần ngày công chiếu chính thức, NSX phim liên tục khiến khán giả thích thú khi hé lộ các đoạn teaser, trailer hấp dẫn. Trong đó, mới đây nhất là MV nhạc phim Đừng gọi em là khói sươngdo Bích Tuyết thể hiện.

Bích Tuyết khoe giọng ca ngọt ngào, sâu lắng trong nhạc phim 'Cuốc xe nửa đêm'

Bích Tuyết khoe giọng ca ngọt ngào, sâu lắng trong nhạc phim 'Cuốc xe nửa đêm'

Được biết đến đầu tiên qua chương trình The Voice 2019, Bích Tuyết gây ấn tượng bởi chất giọng chất giọng trung - trầm đầy nội lực và chứa chan cảm xúc. Kết thúc cuộc thi, cô nàng chinh phục ban giám khảo và cả người hâm mộ, về đích ở ngôi vị Á Quân. Sau bước đệm lớn đó, Bích Tuyết tiếp tục theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và trở thành một trong những tên tuổi quen thuộc trên thị trường Vpop.

Bích Tuyết.

Trong MV nhạc phim Đừng gọi em là khói sương, giọng ca Bích Tuyết một lần nữa khiến khán giả xao xuyến, đắm chìm trong tình yêu với những cảm xúc chân thành, hi vọng và cả sự tiếc nuối. Từ giọng ca êm đềm nhưng trầm buồn ở phần đầu, dần nâng tông, mạnh mẽ lúc cao trào và kết thúc bằng tiếng piano dịu dàng khiến khán giả liên tưởng đến chuyện tình của nhân vật: Nhẹ nhàng lúc ban đầu, day dứt, khổ đau trước sóng gió và dần tĩnh lặng khi mọi thứ chẳng thể trở lại lúc ban đầu.

Bằng giọng ballad truyền cảm, khán giả như phần nào cảm nhận được sự băn khoăn, đau khổ, nỗi niềm trong câu chuyện của nhân vật được truyền tải trong phim.

MV Đừng gọi em là khói sương.

Cũng giống như lời bài hát, hình ảnh trong MV nhạc phim là khung cảnh trầm buồn, nặng nề với gam màu mờ tối. Tại đó, nhân vật của Hoàng Yến Chibi và Quách Ngọc Tuyên là hai người duy nhất xuất hiện. Cùng với nhau, họ trải qua những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc, hi vọng, nghi ngờ, thất vọng, cô đơn và cả buồn đau hiện hữu. Rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau kết hợp cùng giọng ca trầm buồn, day dứt khiến người xem chìm sâu vào cảm xúc mênh mang, da diết không nói lên lời.

Không lâu sau khi bước ra từ Giọng hát Việt 2019, Bích Tuyết ngày càng thể hiện sự trưởng thành, khẳng định tài năng của bản thân trong lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp. Với việc truyền tải cảm xúc vào bài hát, cô nàng “tắc kè hoa” hứa hẹn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trên thị trường nhạc phim trong tương lai.

Cuốc xe nửa đêmkể về câu chuyện của Thư (Hoàng Yến Chibi) và Sỹ (Quách Ngọc Tuyên), cả 2 tình cờ quen biết, gặp gỡ nhau trong một lần Thư được gọi đến chở Sỹ. Tình cảm của cả hai ngày càng trở nên gắn bó sau khi biết được hoàn cảnh của nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống… Tuy nhiên, cái kết cho cặp đôi này liệu sẽ ra sao khi những mối quan hệ xung quanh cả hai đều có mối liên hệ chặt chẽ đến những nhân vật nơi “cuộc sống ngầm”?.

Phim chính thức ra mắt khán giả từ ngày 29/2/2020.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bich-tuyet-khoe-giong-ca-sau-lang-trong-nhac-phim-cuoc-xe-nua-dem-7039219.html