Bia vàng khắc tên gần 200 người đỗ từ cử nhân trở lên của họ Vũ

147 cử nhân đại học, 30 thạc sĩ, 2 tiến sĩ, 1 PGS, TS là bảng vàng thành tích về sự hiếu học của phái 5 họ Vũ được tạc vào 'bia vàng' ở thôn Phương Khê (xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Nhà thờ phái 5 họ Vũ, có diện tích 136 mét vuông, gồm 2 khu: khu sinh hoạt cộng đồng của dòng họ và khu thờ

Đây vốn dĩ là tấm bia đá, nhưng vì nó là nơi khắc tên những người đã đỗ đạt, thành tài làm vẻ vang cho truyền thống hiếu học của dòng họ và quê hương, nên nó mang cái nghĩa “bảng vàng” của kỳ thi Tam trường thời phong kiến.

Phái 5 họ Vũ – Nơi phát tích sự học

Từ Trung tâm TP. Hà Nội rẽ vào Quốc lộ số 5, đi khoảng 70km là đến Phương Khê. Điều đặc biệt khi tôi tới đây tìm hiểu, là hỏi bất cứ ai, già trẻ lớn bé cũng đều thấy toàn họ Vũ. Và lúc này, ta mới thực sự hiểu được câu đồng dao của người dân nơi đây truyền tự bao đời nay: “Nhất Vũ, nhì Nguyễn”.

Thôn Phương Khê có 23 dòng họ, trong đó họ Vũ là họ đông nhất, kế đến là họ Nguyễn, các dòng họ còn lại có họ Mai, họ Vương,… Theo gia phả của dòng họ Vũ, họ Vũ về Phương Khê lập nghiệp cách nay đã 800 năm, trải qua bốn đời độc đinh thì đến đời thứ 5 – cụ Vũ Văn Tín sinh được 6 trai, 3 gái. Người con cả mất (chưa có vợ con), còn 5 người con trai còn lại lập thành 5 phái (phái 1, phái 2, phái 3, phái 4, phái 5). Trong đó, nổi bật nhất là phái 5 họ Vũ, là nơi phát tích sự học của dòng họ Vũ.

Cụ tổ phái 5 họ Vũ (còn gọi là phái út) có tên là Vũ Quốc Hy (hiệu Phấn Nghĩa), đỗ Hương Cống và được bổ nhiệm làm Tri phủ Lạng Giang. Đến đời thứ 2, con trưởng của cụ cũng đỗ đạt và được bổ nhiệm làm Tri huyện Trung Sơn. Từ đó, đến nay, đã trải qua 18 đời phái 5 họ Vũ với 165 hộ gia đình hiện định cư ở thôn Phương Khê. Ngoài ra, phái 5 họ Vũ cũng tản đi khắp nơi: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, TP.HCM,… để sinh cơ lập nghiệp.

Trong số đó, có một số gia đình tiêu biểu như: gia đình cụ Vũ Bất Quyện có 1 phó giáo sư, tiến sĩ và 4 cử nhân đại học; gia đình ông Vũ Châu Quán có 4 thạc sĩ và 1 cử nhân đại học; gia đình ông Vũ Ngọc Tiện có 4 thạc sĩ,… Còn về cá nhân, phái 5 họ Vũ có 6 người là hiệu trưởng các trường trong huyện: cụ Vũ Xuân Vạn – cố Hiệu trưởng Trường THCS xã Hồng Quang, ông Vũ Như Nguyệt – nguyện Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Kha… ; và có 6 người là hiệu phó: cụ Vũ Văn Tính – cố Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện I, bà Nguyễn Thị Tú – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc,… cùng với hơn 40 nhà giáo đã và đang công tác tại các trường trên địa bàn hoặc tại các nơi khác.

Trong gian nhà, sinh hoạt cộng đồng có 4 bia đá, bia thứ nhất đến thứ ba (từ trái sang) là bia công đức, bia còn lại là Bia Danh. Bia Danh có mục đích vinh danh hậu duệ nhiều đời có học vị từ cử nhân đại học trở lên

Bia Danh gồm 2 phần, phần đế (dọc cao 30cm, ngang dài 1m20) và phần bia (dọc cao 1m50, ngang dài 1m). Bia khắc cả 2 mặt, mặt trước khắc tên những người có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, thạc sĩ, cử nhân đại học, kỹ sư đại học

Lưu truyền, giáo dục thế hệ trẻ

Để phát huy và lưu giữ truyền thống hiếu học này, Ban Khuyến học (gồm 12 người - gồm chi trưởng và trưởng các ngành) phái 5 họ Vũ đã quyết định khắc tên những người con ưu tú có trình độ cử nhân đại học trở lên của mình vào bia đá. Theo ông, Vũ Văn Tiếp (62 tuổi) – Trưởng phái 5 họ Vũ đời thứ 15 – Trưởng ban, việc này được khởi xướng vào năm 2012, và khắc lần đầu vào dịp Giỗ tổ 20 tháng 3 (âm lịch) trong cùng năm, nhằm mục đích tôn vinh sự học, tôn vinh những người đỗ đạt, thành đạt. Hơn nữa, đây còn là cách giáo dục lớp trẻ phải chịu khó học, nhìn các lớp trước mà học. Bởi vậy, từ ngày xây dựng bia đá cho tới nay, số lượng các em học sinh được giấy khen của nhà trường ngày càng tăng, điển hình như năm học 2016 - 2017 có 85 em được giấy khen.

Từ khi bia đá được dựng, không chỉ người trong phái mà người ở các phái khác cũng nhiệt liệt ủng hộ. Cụ Vũ Quang Đáo – phái 5 họ Vũ đời thứ 14 chia sẻ: “Tôi nghĩ việc dựng bia như vậy cũng là được, cũng là vinh danh cho những người có học. Hơn nữa, nó còn là tiếng thơm của ngành, chi phái của chúng tôi”. Còn đối với em Vũ Văn Nghĩa – phái 5 họ Vũ đời thứ 18, sinh viên năm cuối Đại học Công nghiệp Hà Nội thì cho rằng: “Việc khắc bia này cần được nhân rộng, phổ biến hơn để nhớ đến những người có công danh trong việc học tập, để nhằm làm tấm gương lớn cho các đời sau noi theo”.

Đó cũng là suy nghĩ của em Vũ Văn Phúc (17 tuổi) – phái 2 họ Vũ, học sinh lớp 11, Trường THPT Thanh Miện III. Với em, đó là cảm giác tự hào: “Em nghĩ, nên làm, bởi khi ta khắc tên họ vào bia đá thì chúng ta có thể lưu danh những người có công lớn đối với dòng họ. Hơn nữa, có thể lưu giữ được lâu hơn, để đời sau – em hoặc con cháu của mình khi quay lại nhà thờ dòng họ có thể nhìn vào bia đá và biết được gia đình mình, họ mình đã có những ai đỗ tiến sĩ và học cao”.

Mặt sau của bia khắc bổ sung thêm các những người có trình độ cử nhân đại học, kỹ sư đại học và thạc sĩ

Các tiến sĩ, phó giáo sư của phái 5 họ Vũ

Để tìm hiểu cảm giác của người trong cuộc khi được vinh danh trên bia đá, tôi đã có buổi trò chuyện với anh Vũ Đức Vinh (48 tuổi) – Thạc sĩ, giảng viên môn Giáo dục thể chất, Đại học Hàng Hải (Hải Phòng). Anh chia sẻ, bản thân rất hạnh phúc và hãnh diện khi biết mình được vinh danh trên bia đá. Thành tích nổi bật của anh trước đó là, học sinh giỏi tỉnh cấp 3 môn Thể dục, 2 học bổng khá và 2 học bổng giỏi ở đại học, giáo viên tiêu biểu cấp trường, nhiều năm liền có học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

Trong vai trò là người quản lý ở địa phương, ông Vũ Quốc Chưởng (64 tuổi) – Trưởng thôn Phương Khê đánh giá rất tích cực về việc làm này: “Đó là lưu bút, làm bài học lớn để cho mọi thế hệ sau này tiếp bước trên con đường học tập thành đạt”. Cũng theo ông, việc khắc bia đã tạo được hiệu ứng tốt trên địa bàn: “Việc khắc bia nó tác động lớn, lan tỏa toàn bộ quê hương, hình thành phong trào nhà nhà thi đua, các dòng họ thi đua và người người phải thi đua trong học tập. Điều này được thể hiện ở kết quả học tập của các em, từ mầm non đến đại học, cứ năm sau cao hơn năm trước, đến nỗi, có dòng họ không còn tiền để phát thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt và đỗ đạt cao”.

Đến thời điểm này, trên bia đá vẫn còn có 6 người đang chờ khắc đó là: Lê Thị Hồng Thơm – Tiến sĩ Y khoa (sn 1957); Vũ Đức Lân (sn 1965) – Cử nhân Quân sự; Vũ Thị Hạt (sn 1968) – Cử nhân Sư phạm; Vũ Thị Tuyến (sn 1992) – Kỹ sư Xây dựng; Vũ Tiến Dũng (sn 1993) – Thạc sĩ Xây dựng Công trình giao thông.

Ngoài việc vinh danh trên bia, Ban Khuyến học của phái 5 họ Vũ còn tặng thưởng cho các em học sinh giỏi từ mầm non đến đại học vào dịp Rằm tháng Tám tại nhà thờ họ. Mức thưởng được quy định: học sinh tiên tiến (thưởng 50.000 đồng), học sinh giỏi (100.000 đồng); học sinh giỏi huyện (150.000 đồng), học sinh giỏi tỉnh (300.000 đồng), đỗ đại học (100.000 đồng),… và giấy khen.

Với những đóng góp của mình trong những năm qua, phái 5 họ Vũ đã liên tiếp được UBND xã Chi Lăng Bắc, UBND huyện Thanh Miện, UBMTTQ Việt Nam,… trao tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Các thạc sĩ của phái 5 họ Vũ

Các cử nhân đại học, kỹ sư đại học của phái 5 họ Vũ

Ông Vũ Văn Tiếp (62 tuổi) – Trưởng họ phái 5 họ Vũ lau Bia Danh. Trong bảng vàng này, con cái của ông Tiếp cũng góp mặt với 2 tên: Vũ Thị Lệ Chi (35 tuổi) – cử nhân Anh-Nhật; Vũ Thị Kiều Thương (33 tuổi) – Cử nhân Nhật-Anh

Gian nhà sinh hoạt cộng đồng còn là nơi để những bằng khen của phái 5 họ Vũ

Vào dịp mùng 2.9.2017, có thêm 25 người đỗ Cử nhân được ghi danh vào bia đá. Đây cũng là lần đầu tiên, phái 5 họ Vũ tổ chức Vinh danh, còn những năm trước chỉ có việc khắc vào bia

Gian nhà thờ của phái 5 họ Vũ, gian giữa thờ 3 người – Cụ tổ Vũ Quốc Hy, cụ bà và con trai trưởng; gian thờ bên trái (thờ các đời trưởng); bên phải thờ bà cô ông mãnh và liệt sĩ. Ở giữa Từ Đường có bức hoành phi “Ân Lưu Phúc Thành” với nghĩa – con người sống phải có cội, con cháu phải biết ơn ông bà, tổ tiên thì khi đó mọi điều phúc sẽ tới, mọi sự sẽ thành

Ông Vũ Văn Tiếp (62 tuổi) – Trưởng họ đời thứ 15 phái 5 họ Vũ

Ông Vũ Quốc Chưởng (64 tuổi) – Trưởng thôn Phương Khê

Em Vũ Văn Phúc (17 tuổi) – phái 2 họ Vũ, học sinh lớp 11, Trường THPT Thanh Miện III

Em Vũ Văn Nghĩa (21 tuổi) – đời thứ 18, sinh viên năm cuối, Đại học Công nghiệp Hà Nội

"Hải Dương xứng đáng là một vùng đất địa linh nhân kiệt"

TS. Nguyễn Thị Hồng – chuyên gia Văn hóa, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá: Thứ nhất, tôi nghĩ Hải Dương là một trong vùng đất có lịch sử văn hiến. Bởi vì Hải Dương là một trong những tỉnh của miền Bắc có văn miếu. Và với vị trí của văn miếu Mao Điền trong lịch sử giáo dục của Việt Nam thì Hải Dương xứng đáng là một vùng đất địa linh nhân kiệt.

TS. Nguyễn Thị Hồng – chuyên gia Văn hóa, Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai, việc mà dòng họ Vũ đang làm là một việc làm rất đáng trân trọng và đáng khuyến khích. Bởi vì nó phục phụ cho việc khuyến tài, khuyến học và thể hiện truyền thống đạo hiếu của người Hải Dương đối với lịch sử của quê hương.

Thứ ba, nó khuyến khích ý chí vươn lên, nghị lực vươn lên của các bạn trẻ.

Bởi vậy, tôi đánh giá rất cao hành động của dòng họ Vũ trong những việc làm này. Vì đây là một việc làm cực kỳ có ý nghĩa, nhất là khi sự học của chúng ta cũng đang có phần suy giảm khi mà người ta lao vào kinh tế thị trường – lấy giá trị vật chất làm thước đo thì việc làm của dòng họ Vũ ấy rất đáng được trân trọng và ghi nhận biết bao.

Trường Hùng

Trường Hùng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bia-vang-khac-ten-gan-200-nguoi-do-tu-cu-nhan-tro-len-cua-ho-vu-907811.html