Bị xe tải 40 tấn chèn qua người, bé gái 11 tuổi vẫn bình tĩnh không kêu la

Bị chiếc xe tải 40 tấn chèn qua người, đe dọa đến tính mạng nhưng bé gái 11 tuổi vẫn bình tĩnh chờ cứu hộ đến mà không hề kêu la.

Theo thông tin trên Thể thao văn hóa, sự việc diễn ra tại huyện An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Ngay sau khi nhận được thông báo, công an và xe cấp cứu lập tức đến hiện trường. Tại đây, người ta chứng kiến một bé gái bị kẹt dưới bánh xe tải, một nửa người bị bánh xe đè lên, máu chảy rất nhiều.

Chiếc cặp sách bên cạnh rơi vãi đầy sách bị dính máu. Nhìn hiện trường nhiều người không khỏi kinh sợ. Thế nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn là dù bị thương khá nặng, cô bé nằm dưới gầm xe vẫn khá tỉnh táo và không hề kêu la một tiếng.

Bị kẹt dưới bánh xe nhưng cô bé vẫn bình tĩnh, không kêu la

Bị kẹt dưới bánh xe nhưng cô bé vẫn bình tĩnh, không kêu la

Em thậm chí còn thỉnh thoảng lấy tay chống đỡ đầu để hất tóc che mặt. Khi thấy nhân viên cứu hộ đến, bé vô cùng bình tĩnh gọi: "Chú ơi, cứu con đi”. Sự bình tĩnh đến kinh ngạc của cô bé đã khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của em.

Nhân viên thuộc đội cứu hộ sau đó đã dùng kích để nâng bánh xe lên nhưng gặp khó khăn do trên xe chở đá, trọng tải rất nặng lên đến 40 tấn.

Lúc này nhân viên cứu hộ lo lắng hỏi cô bé: "Con có đau không?”. Cô bé vẫn bình tĩnh nói: "Con không sao, chú mau cứu con ra ngoài”.

Đội cứu hộ đưa cô bé ra ngoài

Cô bé sau đó đã được cứu ra khỏi bánh xe tải một cách an toàn. Nhân viên y tế ngay lập tức tiến hành sơ cứu để đưa đến bệnh viện.

Cô bé bị cưa một chân do vết thương quá nặng

Đùi phải của cô bé đã bị nghiền nát và phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ. Cô bé may mắn qua cơn nguy kịch nhưng đã mãi mãi mất đi một chân. Tuy nhiên, sự bình tĩnh phi thường của cô bé vẫn khiến nhiều ngược khâm phục.

Thúy Quỳnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/bi-xe-tai-40-tan-chen-qua-nguoi-be-gai-11-tuoi-van-binh-tinh-khong-keu-la-a206556.html