Bị vợ bạo hành, người đàn ông giả chết

Một người đàn ông ở bang Bihar, Ấn Độ giả chết để thoát khỏi sự tra tấn từ người vợ của mình.

Pradeep Kumar Ram, 37 tuổi tới từ quận Kaimur, Bihar mất tích vào đêm giao thừa. Khi tìm kiếm chồng mình, vợ của Ram - Kumari Pratibha kinh hãi phát hiện vũng máu lan ra khắp giường và trên sàn phòng ngủ.

Lo sợ chồng gặp điều chẳng lành, Pratibha lập tức báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra và tìm kiếm gần ao, hồ, bụi rậm và các địa điểm vắng người vì lo anh Ram bị sát hại.

(Ảnh minh họa: Pixabay)

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Tuy nhiên họ không thu được bất cứ manh mối nào.

Lúc này, cảnh sát bắt đầu phát hiện một số chi tiết bất thường gần hiện trường. Theo đó, một chiếc chai rỗng dính máu được tìm thấy cách nhà Ram nửa cây số.

"Máu trên chai trùng với máu vương trên giường và sàn nhà nên chúng tôi bắt đầu nghi ngờ", một cảnh sát địa phương cho hay.

Lần theo phát hiện này, cảnh sát tìm thấy Ram ở quận Ghazipur, bang Uttar Pradesh.

Trong khi thẩm vấn, người đàn ông khai nhận anh ta bị rối loạn tinh thần vì bị vợ bạo hành và quát mắng nhiều lần.

"Tôi mua một chai máu dê từ cửa hàng thịt và rải máu trên giường, sàn nhà để dựng hiện trường một vụ giết người trước khi bỏ trốn", Ram thừa nhận.

Ram được trở về nhà sau khi ký cam kết không tái phạm hành vi tương tự. Cảnh sát cũng khuyên người vợ ngừng việc bạo hành chồng.

Song Hy (Nguồn: TOI)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-vo-bao-hanh-nguoi-dan-ong-gia-chet-ar590193.html