Bị tống tiền khi dẫn bạn gái mới quen đi nhà trọ

Nam thanh niên dẫn bạn gái mới quen đi nhà trọ đã bị bạn của cô gái ép viết giấy nợ 30 triệu đồng.

Bị cáo Sang (áo thun trắng) vui mừng ôm người thân khi được tuyên trả tự do tại Tòa. Ảnh CTV

Ngày 31/5, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Sang (SN 1989, ngụ ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 3/1 Sang cho Trần Thiên N. (SN 1996, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) mượn xe máy môtô. N. đã không trả xe cho chủ mà lại mang đi cầm 15 triệu đồng.

Đến khoảng 11h ngày 12/1, N. cùng Võ Trí Thức, Võ Trần Quang Minh và một người bạn khác hẹn nhau nhậu ở một quán ở xã Hòa Phú (huyện Long Hồ). Lúc này Thức (là bạn của Sang từ trước) gọi điện thoại thông báo cho Sang biết.

Sau cuộc nhậu, Minh chở N. đến một nhà trọ gần đó để nghỉ. Biết được nhà trọ này nên Thức chở Sang đến.

Khi N. vừa mở cửa phòng ra, Sang tát 2 cái vào mặt N., đồng thời nhào vào đánh Minh. Sự việc được chủ nhà trọ phát hiện và yêu cầu cả nhóm ra ngoài tự giải quyết.

Tất cả cùng ra một quán cà phê gần đó. Tại quán cà phê, Sang lấy con dao (được mua trên đường đi) ra dọa Minh rằng N. còn nhỏ tuổi nếu báo Công an Minh sẽ đi tù, muốn bỏ qua thì phải chuộc xe về cho Sang.

Lo sợ nên Minh đã đồng ý với điều kiện của Sang. Tuy nhiên, do không đủ tiền nên Minh đưa cho Sang trước 7 triệu đồng rồi viết giấy ghi nợ Sang 30 triệu đồng. Do số tiền quá lớn nên Minh đã đến Công an Đồn Khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc Công an huyện Long Hồ) trình báo sự việc.

Đến khoảng 13h30 ngày 15/1, trong lúc giao tiền, Sang thì bị lực lượng Công an Đồn Khu công nghiệp Hòa Phú bắt quả tang và thu giữ tang vật.

Đối với hành vi của Thức và N., do chưa đủ căn cứ nên không đặt ra để xử lý.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Sang 4 tháng 16 ngày tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản bằng với thời hạn tạm giam nên tuyên trả tự do tại tòa.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-tong-tien-khi-dan-ban-gai-moi-quen-di-nha-tro-d258690.html