Bị tóm gọn sau khi trộm xe tay ga vì không biết đi

Cướp được xe máy của 1 cô gái, do không biết chạy loại xe tay ga nên đối tượng Hoàng đi loạng choạng, bị ngã. Dựng xe lên chạy thêm được một đoạn thì hắn bị công an bắt giữ.

Thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động cho biết, vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/4, tại khu vực tổ 24A, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang).

Thời điểm này, 1 cô gái bị nam thanh niên dùng dao khống chế cướp xe máy. Vụ việc xảy ra giữa ban ngày đã gây hoang mang, lo sợ cho người dân sống xung quanh.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Đỗ Thị H.T. (SN 2001), trú tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên cho biết, thời gian trên, chị điều khiển xe máy đi làm. Khi đi đến khu vực đường vắng thuộc tổ 24A, khóm Bình Khánh 7 thì bất ngờ bị 1 thanh niên lao ra dùng dao khống chế.

"Khi đó, 1 thanh niên từ trong bụi chuối lao ra lấy dao kề cổ em và dọa "mày không xuống xe, tao giết". Hoảng sợ, em liền chạy lại nhà chú bảo vệ dân phố hô hoán", T. kể.

Chiếc xe tay ga của chị T. và đối tượng Hoàng (đeo kính). Ảnh do Công an cung cấp.

Còn gã thanh niên sau khi cướp được xe đã điều khiển ra Quốc lộ 91. Tuy nhiên, tên này chạy được hơn 1km thì bị anh Thái N.T., bảo vệ dân phố phường Bình Khánh truy đuổi, bắt giữ.

"Nghe báo có vụ cướp nên 2 anh em tôi rượt theo. Khi đến bến xe cũ thấy đối tượng nghi vấn không đội mũ bảo hiểm, chạy xe loạng quạng và thường ngoái mặt về sau. Chúng tôi liền áp sát đối tượng thì phát hiện bên hộc xe bên trái có 1 con dao nên bắt giữ đưa về công an phường", anh T. nhớ lại.

VTC News đưa tin, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Hoàng, do nghiện game nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Gã này đã thủ sẵn dao trong người rồi đi xe buýt từ nhà xuống TP Long Xuyên tìm người để ra tay.

Cướp được xe, do không biết chạy loại xe tay ga nên đối tượng bị ngã. Khi hắn dựng xe lên chạy được một đoạn thì bị bắt giữ cùng tang vật và hung khí gây án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-tom-gon-sau-khi-trom-xe-tay-ga-vi-khong-biet-di-235644.htm