Bị tố 'xù nợ' ngư dân, doanh nghiệp trục vớt tàu nói gì?

Liên tiếp bị tố xù nợ ngư dân, lãnh đạo doanh nghiệp bị tố cáo cho rằng 'xin khất' chứ không phải không trả...

Trụ sở Công ty TNHH MTV Hữu Tòng ở phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trụ sở Công ty TNHH MTV Hữu Tòng ở phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

"Sẽ trả nợ nếu có giấy tờ"

Báo Giao thông số ra ngày 15/8 đăng bài viết “Ngư dân tố doanh nghiệp trục vớt tàu “xù nợ” phản ánh việc Công ty TNHH MTV Hữu Tòng thuê khoán ghe, thuyền của một số ngư dân tại Bình Định để phục vụ hợp đồng trục vớt tàu chìm trên biển Quy Nhơn. Nhưng khi hoàn thành, công ty không thanh toán cho ngư dân số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sau rất nhiều lần liên lạc, vừa qua, PV đã liên hệ được với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hữu Tòng là ông Nguyễn Hữu Tòng. Ông thừa nhận, công ty có nhận trục vớt 2 tàu Thanh Hải 18 và tàu Hoa Mai 68 ở Bình Định từ tháng 1- 4/2018. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng trục vớt 2 tàu này, ông bị tai nạn mất 3 ngón tay trong quá trình lặn biển. Vì thế, mọi giao dịch, công việc trục vớt 2 tàu trên đều giao cho con trai là Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc công ty, thi thoảng ông mới vào kiểm tra.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Chương, Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết: "Đúng là ở địa phương có Công ty TNHH MTV Hữu Tòng chuyên ngành nghề trục vớt tàu thủy bị chìm, đắm. Trước đây, công ty này làm ăn khấm khá nhưng thời gian gần đây có vẻ khó khăn".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Thời gian qua, tôi đi công tác ở Campuchia nên số điện thoại không liên lạc được. Công ty TNHH MTV Hữu Tòng là công ty của bố tôi, hiện tôi cũng không làm ở công ty này nữa. Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã tách ra thành lập công ty riêng cũng chuyên về công tác trục vớt tàu thủy".

Liên quan đến phản ánh của ông Nguyễn Văn Tân (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) và ông Võ Hồng Phước (TP Quy Nhơn, Bình Định) nói Công ty TNHH MTV Hữu Tòng nợ 62 triệu đồng (trong đó, nợ ông Tân 75 triệu đồng, đã ứng trước 20 triệu đồng; nợ ông Phước 7 triệu đồng), ông Hùng cho biết: "Không có chuyện công ty nợ ông Phước và ông Tân số tiền nói trên. Bởi không có hóa đơn chứng từ nào chứng minh chúng tôi nợ 2 người trên. Chúng tôi cũng không bỏ trốn. Tháng 4/2018, sau khi trục vớt xong 2 tàu Thanh Hải 18 và Hoa Mai 68, chúng tôi còn tổ chức bàn giao cho công ty tàu. Sau đó, anh em còn tổ chức liên hoan rồi thuê 2 xe container để vận chuyển máy móc đi nơi khác. Nếu công ty nợ, tôi tin, người dân sẽ không để chúng tôi rời khỏi địa phương... Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và trả số nợ nói trên nhưng phải có hóa đơn, chứng từ, ít nhất là một tờ giấy viết tay”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Hữu Tòng cho biết, đã trả một phần nợ cho nữ doanh nhân tên Trúc ở TP HCM

"Xin khất" chứ không phải không trả!

Còn về phản ánh của ông Nguyễn Chì (Quy Nhơn) là Công ty TNHH MTV Hữu Tòng xù nợ 124 triệu đồng hợp đồng thuê tàu, ông Hùng khẳng định: "Đúng là giữa Công ty TNHH MTV Hữu Tòng và ông Nguyễn Chì có ký hợp đồng thuê tàu với số tiền 110 triệu đồng và thêm 14 triệu đồng tiền dầu nhưng ông Chì nói chúng tôi chưa trả tiền là không đúng.

Theo chứng từ giao dịch giấy nộp tiền Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Hà Tĩnh còn lưu), ngày 9/3/2018, ông Nguyễn Hữu Tòng đã chuyển vào tài khoản Nguyễn Chì, Ngân hàng Sacombank Vũng Tàu 30 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 4/6/2018, ông Tòng chuyển tiếp cho ông Chì 50 triệu đồng. “Không phải chúng tôi không chuyển tiếp số tiền còn lại cho ông Chì mà vì chúng tôi là doanh nghiệp, mọi vấn đề tài chính phải có hóa đơn, chứng từ để thanh quyết toán và vào sổ sách. Vì ông Chì là người dân, không có hóa đơn nên chúng tôi yêu cầu ông Chì gửi hồ sơ tàu cho công ty để làm căn cứ làm hồ sơ. Thế nhưng, đến nay ông Chì vẫn chưa chuyển hồ sơ tàu cho chúng tôi nên chúng tôi phải giữ số tiền còn lại”, ông Hùng nói.

Ngoài ra, sau khi Báo Giao thông phản ánh vụ việc, một nữ doanh nhân tên Trúc ở TP HCM đã điện thoại đến đường dây nóng tòa soạn và “tố cáo” cũng bị Công ty TNHH MTV Hữu Tòng “xù nợ”. Về việc này, Tòng cho biết: "Chúng tôi không xù nợ chị Trúc. Lúc đầu, chị Trúc thỏa thuận mua sắt vụn từ vỏ tàu do công ty chúng tôi trục vớt lên. Tuy nhiên, khi tàu được vớt lên, chị ấy lại chê sắt mỏng, không mua. Tổng số tiền nợ là 90 triệu đồng, mới đây tôi đã chuyển cho chị ấy 50 triệu đồng, còn 40 triệu đồng tôi có xin khất, vì công ty cũng đang khó khăn, tất cả tiền đang đổ vào để trục vớt tàu bị chìm ở cảng Cửa Lò, Nghệ An”.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-to-xu-no-ngu-dan-doanh-nghiep-truc-vot-tau-noi-gi-d271217.html