Bị tố 'non tay', mổ liệt chân bệnh nhân, Bệnh viện Nhi TW nói gì?

Gia đình của một bé gái ở Hưng Yên vừa phản ánh 'tố' bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương 'non' tay nghề, sau 2 lần mổ u tủy cho cháu nhưng vẫn không lấy được khối u ra, ngược lại còn làm đôi chân cháu bị bại liệt?

Ngày 6/8, Kiến Thức nhận được phản ánh của phía gia đình anh Đỗ Văn Hoan (SN 1946), vợ là chị Trần Thị Sáu (SN 1976) - cùng trú tại thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về việc năm 2015 gia đình anh Hoan đưa con gái là cháu Đỗ Trần Hải Linh (SN 2003) đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) mổ u tủy.

Tuy nhiên gia đình cho hay, sau 2 lần phẫu thuật khối u đã không được bác sĩ lấy ra, ngược lại còn khiến cháu Linh bị liệt.

Hai lần mổ, từ người bình thường thành liệt

Trao đổi với PV, chị Trần Thị Sáu cho biết: “Năm 2014, con tôi bị đau bụng liên tục, khi ấy cháu vẫn đi lại được bình thường. Đến ngày 1/7/2015, gia đình có đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được các bác sĩ cho hay cháu bị u tủy. Sau khi hội chẩn, bác sĩ thông báo rằng ngày 15/7 sẽ tiến hành mổ.

Sau mổ, bác sĩ thông báo với gia đình đưa cháu sang Bệnh viện Tim Hà Nội để chụp lại cho hình ảnh rõ hơn. Tuy nhiên khi có kết quả chụp phim, bác sĩ Bệnh viện Nhi bất ngờ hẹn đến ngày 29/7/2015 gia đình cho cháu quay lại viện để tiến hành mổ lần 2. Mổ lần này xong, bác sĩ ra gặp tôi nói đã giải quyết được một phần cái u của cháu và nói là u lành, giống như miếng thịt thừa nên cháu có thể sống chung không bị làm sao. Tuy nhiên, từ sau khi mổ lần 2 từ phần eo bụng của cháu trở xuống chân không còn cảm giác gì.

Ban đầu gia đình nghĩ do cháu bị đau do vết mổ nên mới không có cảm giác. Đến ngày 10/8/2015, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho cháu xuất viện và chuyển cháu sang Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương để phục hồi chức năng”.

Trong vòng 14 ngày Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành 2 lần mổ u tủy cho cháu Linh nhưng không lấy được khối u ra.

Theo gia đình bệnh nhân, đến ngày 29/8/2015, theo hẹn của bác sĩ Bệnh viện Nhi TW, họ lại đưa cháu Linh trở lại để kiểm tra. Thế nhưng, sau khi chụp cộng hưởng từ (ARI), bác sĩ đã kết luận vô cùng bất ngờ rằng u tủy của cháu vẫn còn nguyên.

“Lúc đó, bác sĩ chụp ARI nói với tôi là gia đình nên mang cháu sang Bệnh viện Việt Đức xem bệnh viện có làm được gì thì làm. Tôi nghe xong như bị sét đánh mang tai, nhưng vẫn cố gắng đưa con sang Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ cho biết khối u của cháu rất lớn, cần phải phẫu thuật ngay. Tôi cũng có kể lại việc Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật 2 lần trước đó cho cháu và bác sĩ nghe xong chỉ khẳng định lấy được khối u còn việc đi lại của cháu chỉ hy vọng vào may mắn. Đến ngày 10/9/2015, Bệnh viện Việt Đức cho cháu xuất viện và chuyển cháu sang Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để phục hồi chức năng đến 28/9/2015”, chị Sáu thông tin.

Giấy chứng nhận cháu Linh phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, sau khi mổ 2 lần ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Đặc biệt trên giấy chứng nhận này được Bệnh viện Việt Đức ghi rõ, chẩn đoán bệnh "u tủy, liệt hoàn toàn, đã mổ 2 lần".

Đôi chân của cháu Linh bị liệt hoàn toàn, cháu chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn để di chuyển.

Theo gia đình của cháu Linh, từ thời điểm xuất viện đến nay hai chân của cháu vẫn không thể cử động được. Hầu hết mọi sinh hoạt cá nhân của cháu Linh đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ hoặc người em.

Bức xúc, mẹ cháu Linh liên lạc lại với bác sĩ mổ cho cháu Linh ở Bệnh viện Nhi Trung ương để phản hồi - bác sĩ tên Thắng. "Tuy nhiên bác sĩ cho rằng gia đình đang uy hiếp ông ấy nên sau đó đã cắt đứt mọi liên lạc", chị Sáu cho hay.

“Ngày 8/3/2018, gia đình tôi đưa cháu quay trở lại Bệnh viện Việt Đức để các bác sĩ tháo nẹp trong người. Sau lần mổ thứ 4 này, sức khỏe cháu cũng tạm ổn, nhưng đôi chân vĩnh viễn không di chuyển được nữa. Đúng ra năm nay cháu đang học lớp 10 nhưng vì ở bệnh viện quá lâu nên cháu đành phải học chậm lại hai lớp”, chị Sáu ngậm ngùi nói.

Trước sự việc xảy ra gia đình cháu Linh hoài nghi bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương “non” tay nghề nên mới khiến đôi chân của cháu bị bại liệt như vậy?

Hiện gia đình bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc đòi lại sự công bằng cho cháu, đồng thời khẳng định: "Trước khi mổ ở Bệnh viện Nhi Trung ương cháu Linh vẫn có thể đi lại được, nhưng sau hai lần mổ cháu lại bị liệt mất đôi chân…?”

Không phải sai sót chuyên môn, mà do bệnh lý?

Với mục đích sáng tỏ thông tin "tố" Bệnh viện Nhi mổ liệt chân bệnh nhân, PV đã liên hệ với Bệnh viện Nhi TW để trao đổi nhằm làm rõ hơn các thông tin liên quan, khách quan. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện này cho biết hiện phía bệnh viện vẫn chưa nhận được phản ánh nào từ phía gia đình bệnh nhân mà chỉ nắm được thông tin khi báo chí liên hệ.

Đại diện Viện Nhi TW khẳng định: “Bên bệnh viện không trả lời nhỏ lẻ từng báo vì mất nhiều thời gian. Vấn đề chuyên môn của bệnh viện thì không phải sai sót gì về chuyên môn mà đó là phần bệnh lý của bệnh nhân nhưng gia đình chưa nắm rõ”.

“Nếu người nhà bệnh nhân có phản ánh hoặc là thắc mắc như thế nào thì người nhà bệnh nhân nên trao đổi với phía bệnh viện hoặc ủy quyền lại cho luật sư như nào, cần giải thích bệnh viện sẽ trực tiếp giải thích thắc mắc của người nhà…” - đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương nói.

Mạnh Hưng

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/bi-to-non-tay-mo-liet-chan-benh-nhan-benh-vien-nhi-tw-noi-gi-796168.html