Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình 8 nạn nhân vụ cháy

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân thiệt mạng, bị thương trong vụ cháy

Trong cơn mưa chiều tối 8-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng đại diện các ban, ngành đã đến ngôi nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 11, quận 11, nơi trận hỏa hoạn xảy ra vào tối 7-5 đã cướp đi sinh mạng của 8 người, để quan sát hiện trường và thăm hỏi các gia đình xung quanh bị ảnh hưởng.

Tại đây, đoàn công tác đã dành phút tưởng niệm nạn nhân Nguyễn Thị Y Linh, 30 tuổi, là cô giáo dạy kèm không may thiệt mạng trong vụ cháy, trước khi gia đình đưa linh cửu chị về Cà Mau an táng.

Báo cáo với lãnh đạo TP HCM, ông Nguyễn Trần Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 11, cho biết trong sáng 8-5, các cấp và ban ngành đoàn thể quận đã bước đầu hỗ trợ 27 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, 12 triệu đối với người bị thương.

Trong 8 nạn nhân tử vong, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, chủ nhà) và các con: Lê Kim Tuyến (SN 2003), Lê Ngân Tuyến (SN 2008), Lê Tân Tuyến (SN 2012), cùng cháu Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006) đã được gia đình tiếp nhận thi thể đưa về Đức Huệ, Long An mai táng.

Linh cửu anh Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể bà Thanh) và con là Hồ Đình Nam (SN 2012) đang quàn tại nhà tang lễ An Bình, quận 5. Riêng chị Nguyễn Thị Y Linh được gia đình đưa về TP Cà Mau an táng.

Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo sau vụ cháy tại quận 11

Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo sau vụ cháy tại quận 11

Thông tin thêm về vụ cháy, Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 11, cho rằng ngôi nhà nằm trong hẻm sâu, lực lượng PCCC rất khó khăn khi tiếp cận điểm cháy. Thời điểm lửa bùng lên gặp các chất dễ cháy như sáp đèn cầy, nhựa... nên lan rất nhanh trong khi căn nhà chỉ có một cửa chính, cửa sau khóa kín nên các nạn nhân không thể thoát thân được.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân thiệt mạng, bị thương trong vụ cháy và nhấn mạnh đây là nỗi đau buồn chung, những người lãnh đạo phải luôn thấy rằng mình có điều chưa làm tròn trách nhiệm.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Sau mỗi vụ cháy đều có chỉ đạo tìm nguyên nhân, khắc phục; các cơ quan chức năng cũng tăng cường hoạt động tuyên truyền để người dân có ý thức tự PCCC. Thế nhưng, đặc điểm của TP HCM là nhà ở chen chúc, khi có sự cố việc chữa cháy cực kỳ khó khăn. Thế nên, Bí thư Thành ủy mong muốn lực lượng công an vừa điều tra vụ việc vừa tăng cường tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rằng không ai phòng cháy tốt bằng chính mình.

"Vụ việc này cần phải rút kinh nghiệm nhưng bước đầu tôi thấy rằng việc sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư phải được lực lượng công an nghiên cứu ngay để cùng với UBND TP tính toán, ban hành quy định chặt chẽ để chấn chỉnh" – Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng trực tiếp đến nhà tang lễ An Bình, quận 5, thắp hương trước linh cửu anh Hồ Đình Thắng và cháu Hồ Đình Nam, hai trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

Bí thư Thành ủy TP HCM động viên gia đình nạn nhân

Bí thư Thành ủy TP HCM thắp hương trước linh cửu anh Hồ Đình Thắng và cháu Hồ Đình Nam

Như Báo Người Lao Động đã thông tin vào lúc 16 giờ 58 ngày 7-5, đám cháy xảy ra tại số 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 11, quận 11 đã làm 8 người trong nhà chết ngạt, gồm 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 người trong nhà vệ sinh tầng 2 và 1 nạn nhân dưới chân cầu thang. Chỉ 1 người được cứu sống.

Toàn bộ căn nhà diện tích khoảng 126 m2 (gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu) bị lửa thiêu rụi.

Mỹ Uyên - ảnh: Quốc Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-nguyen-van-nen-tham-hoi-gia-dinh-8-nan-nhan-vu-chay-20210508192731776.htm