Bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ 'thăm hỏi' nữ cán bộ: Thanh minh rằng bị gài bẫy?

Lại chuyện lãnh đạo vào nhà nghỉ với nữ cán bộ. Và lần này là Bí thư huyện ủy Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Và cũng na ná kiểu 'nằm nghỉ mệt', ông Bí thư giải thích ông vào nhà nghỉ chỉ để 'thăm hỏi' nữ cán bộ bị đau bụng.

Hình ảnh cắt từ video quay lại cảnh được cho là Bí thư huyện Krông Ana vào nhà nghỉ với nữ cán bộ.

Như Lao Động đã thông tin, sáng 22.6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay lại hình ảnh được cho là của Bí thư huyện ủy K (tỉnh Đắk Lắk) ở trong nhà nghỉ với một người phụ nữ.

Sau đó, còn có hình ảnh quay ở phía sau nhà nghỉ. Theo đó, một người phụ nữ đã lọt qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà nhưng khi bị phát hiện, người phụ nữ chui lại vào bên trong phòng.

Người trong video được cho là ông Nguyễn Quang T - Bí thư huyện ủy K, còn người phụ nữ đi cùng được xác định là bà Nguyễn Thị M. - phó phòng một cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Theo giải thích của ông T, thì đại loại hôm 21.6, ông lên TP. Buôn Ma Thuột, ngồi uống cà phê cùng bà M và 2 người bạn khác. Trong lúc đang uống cà phê thì bà M. bị trúng gió, đau bụng nên lấy một phòng vào nghỉ. Ông T. và bạn tiếp tục uống cà phê.

"Do dưới huyện có đại hội, tôi muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của M. Lúc vào phòng, do uống nhiều nước nên tôi đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa. Tôi ra mở cửa thì nhóm người trên nói tôi vào nhà nghỉ với chị M. nên có đề nghị gọi công an để tránh gây ồn ào. Sau đó, tôi về huyện dự hội nghị” - ông T. nói trên Lao Động.

Ông T. cho rằng, quá trình công tác tại huyện, ông đã làm một số việc liên quan đến hoạt động địa phương nên có một số người không hài lòng và cố tình cài bẫy ông.

Trả lời trên báo Người Lao Động, ông T còn nói "Đúng là lúc đó chỉ có 2 người trong phòng nên giờ nói thì chẳng ai tin được mình. Tôi đề nghị báo chí đưa thông tin phản bác lại. Thực tế tôi bị thoát vị đĩa đệm từ lâu rồi, về nam giới thực sự như thế".

Báo chí đưa tin phản bác kiểu gì đây khi nữ cán bộ bỗng dưng bị trúng gió, đau bụng nhưng thay vì đến bệnh viện hay gọi cho người thân thì lại vào nhà nghỉ lấy phòng. Trúng gió và đau bụng nhưng vẫn còn sức để… chui qua lỗ thông gió để leo lên mái nhà khi có người gõ cửa. Một nam một nữ “thăm hỏi” nhau trong nhà nghỉ nhưng lại nói là bị gài bẫy và còn than mình bị thoát vị đĩa đệm…

Chuyện nghe cứ như cổ tích và chỉ có trẻ con mới tin chuyện cổ tích!

Tường Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/bi-thu-huyen-uy-vao-nha-nghi-tham-hoi-nu-can-bo-thanh-minh-rang-bi-gai-bay-614415.ldo