Bị thu hồi hơn 1.000m2 đất, nhận bồi thường 79 triệu đồng?

Bức xúc vì bị Nhà nước thu hồi 1.019,2m2 đất mặt đường, mà chỉ được bồi thường 79.227.000đ, bà Nguyễn Thị Cứu (70 tuổi) kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

 Bức xúc vì bị thu hổi hơn 1.000m2 đất mà chỉ được bồi thường 79 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Cứu làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bức xúc vì bị thu hổi hơn 1.000m2 đất mà chỉ được bồi thường 79 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Cứu làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Cứu (70 tuổi) ở tổ 2, khu vực 1, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định), từ cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, chồng bà là Đỗ Văn Lễ đã khai hoang được 1 khoảnh đất nay là thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5, có diện tích 1.029,2m2 để trồng hoa màu.

Đến năm 1985, chồng bà mất, để lại cho vợ và 4 đứa con nhỏ dại khoảnh đất nói trên để canh tác làm ăn. Sau khi chồng mất, bà Cứu dắt 4 đứa con về khoảnh đất chồng mình khai hoang để trồng hoa màu, nuôi heo, kiếm tiền cho con ăn học.

“Chồng tôi mất, tôi còn lại một mình nuôi 4 đứa con nên vất vả lắm. Hồi đó tôi làm 4 sào ruộng, còn trên khoảnh đất này tôi trồng đủ thứ, nào là mì, lang, đỗ, bắp, rau để kiếm kế sinh nhai. Làm ruộng để kiếm gạo, trồng hoa màu để kiếm mắm hàng ngày, còn trồng rau là để nuôi heo kiếm tiền nuôi con ăn học.

Năm 1996, để có chỗ 5 mẹ con chui ra chui vào, tôi dựng tạm trên khu đất này 1 căn sàn nhà vách ván, mái tôn để ở. Đến năm 2005 thì căn nhà gỗ mục nát, tôi cố gắng xây lại căn nhà gạch ở cho ổn định.

Nhưng tôi đâu có tiền để xây một lúc, mà xây theo kiểu “bánh tét lột lần”, nay xây cái móng, thời gian sau con cái đi làm để dành tiền thì xây tường, lợp mái. Khi tôi xây nhà, Đội quản lý trật tự đô thị của phường có đến lập biên bản và xử phạt hành chính.

Sau đó, chắc thấy hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc, nên chính quyền địa phương để mẹ con tôi ở chứ không nói thêm gì, vậy là mẹ con tôi ở trên khoảnh đất này ổn định từ đó đến nay”, bà Cứu kể.

Ngày 23/6/2020, thực hiện giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư HH1 và HH2 tại phường Trần Quang Diệu, UBND TP Quy Nhơn đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi diện tích đất 1.019,2m2 thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5 của hộ bà Nguyễn Thị Cứu nằm trên địa bàn tổ 2, khu vực 1, phường Trần Quang Diệu.

Theo đó, toàn bộ tài sản gồm nhà cửa, cây cối, hoa màu của bà Cứu sẽ bị tháo dỡ, phá bỏ nhưng chỉ bồi thường có hơn 79 triệu đồng. Bức xúc, bà Cứu có đơn cầu cứu khắp nơi.

“Chồng tôi mất để lại khoảnh đất do ông ấy khai hoang, tôi chăm chỉ canh tác làm ăn mới nuôi nổi 4 đứa con khôn lớn như bây giờ.

Con cái lớn lên, có vợ có chồng lập gia dình riêng, 2 năm liền con dâu và con gái tôi sinh cháu tôi phải đi nuôi cháu, chính quyền địa phương lúc ấy thấy tôi không có ở nhà nên nói tôi bỏ đất hoang không canh tác, báo cáo lên trên.

Do đó, khi thu hồi Nhà nước chỉ bồi thường theo kiểu đất không chủ. Chủ trương của Nhà nước thì tôi chấp hành, nhưng thu hồi hơn 1.000m2 đất mặt đường quốc lộ 1A mà mức bồi thường chỉ có hơn 79 triệu đồng thì tôi không cam lòng”, bà Cứu bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Cứu trên mảnh đất bị thu hồi. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo trình bày của bà Cứu, Hội đồng giải phóng mặt bằng chỉ hỗ trợ 50% giá đất ở theo diện tích xây dựng căn nhà sàn trước đó với diện tích 48m2. Đơn giá hỗ trợ là 2.597.000đ/m2, 50% của mức này là 1.289.500đ/m2, vị chi với 48m2 bà Cứu được hỗ trợ 62.382.000đ.

Đối với diện tích còn lại, Hội đồng giải phóng mặt bằng đưa ra mức hỗ trợ 30% đơn giá bồi thường đất nông nghiệp, tính ra là 17.400đ/m2. Với 971,2m2 đất còn lại, bà Cứu được hỗ trợ thêm gần 17 triệu đồng nữa. Cộng 2 khoản, bà Cứu sẽ nhận được mức hỗ trợ 79.227.000đ.

“Chủ trương của Nhà nước thì tôi sẵn sàng chấp hành, nhưng ngôi nhà tôi ở ổn định từ năm 1996 đến nay, giờ giải tỏa, thu hồi đất phải bồi thường cho tôi giá trị xây dựng. Sau khi thu hồi diện tích đất hơn 1.000m2 nói trên, tôi chỉ yêu cầu Nhà nước cấp cho tôi chỗ đất khác để tôi có chỗ xây dựng nhà ở ổn định”, bà Cứu nêu nguyện vọng.

“Khi bàn giao nhiệm vụ, lãnh đạo và cán bộ địa chính phường nhiệm kỳ trước xác nhận là đất của bà Nguyễn Thị Cứu từ năm 2012 đến 2000 đã bị bỏ hoang, không canh tác liên tục. Bà Cứu thì khiếu nại là trên diện tích đất ấy bà có sản xuất mà sao nói là bỏ hoang.

UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Thanh tra Sở TN- MT tỉnh kiểm tra, xác minh từ những hộ dân tại địa phương về việc bà Cứu có canh tác liên tục trên diện tích đất đó hay không để có hướng xử lý, đến nay chưa có kết quả”, ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu, cho hay.

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bi-thu-hoi-hon-1000m2-dat-nhan-boi-thuong-79-trieu-dong-d268907.html