Bị tạt nhớt trộn trứng thối sau khi bình luận trên mạng

Bà Giai nghe tiếng động bên ngoài, chạy ra xem thì thấy hai thanh niên cầm thau nhớt trộn nước sơn và trứng vịt thối tạt vào nhà.

Ngày 11/7, Công an phường 6, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) tiếp tục cử lực lượng truy tìm người tạt nhớt trộn trứng vịt thối vào bà Trần Kim Giai (54 tuổi), ngụ số 132/1, đường Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 6.

Ngoài việc tìm hiểu mối quan hệ của chủ nhà, cảnh sát đang kiểm tra hệ thống camera trong khu vực để làm rõ vụ việc.

 Nhà bà Giai sau khi bị tạt nhớt trộn nước sơn và trứng thối. Ảnh: Nhật Tân.

Nhà bà Giai sau khi bị tạt nhớt trộn nước sơn và trứng thối. Ảnh: Nhật Tân.

Theo bà Giai, ngày 2/7, cháu gái của bà bị cưỡng chế nhà trong vụ tranh chấp tài sản với chủ một doanh nghiệp ở gần chợ Bông Sen. Bức xúc trước hoàn cảnh khó khăn của cháu gái khi vụ việc được chị N.T.O. đăng trên Facebook, bà Giai đã bình luận với nội dung chê trách bà chủ doanh nghiệp.

“Hôm qua, có một cảnh sát gặp tôi, yêu cầu gỡ bình luận trên Facebook nhưng tôi không đồng ý. Khoảng 21h ngày 9/7, khi vợ chồng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Tôi chạy ra xem thì thấy hai thanh niên cầm thau nhớt trộn nước sơn và trứng thối tạt vào trước cửa nhà rồi bỏ chạy ra đầu hẻm”, bà Giai kể với Zing.

Gia đình bà Giai lau chùi chất bẩn đến trưa 10/7 vẫn chưa xong. Ảnh: Việt Tường.

Hai ngày qua, phóng viên liên lạc với chủ doanh nghiệp bị bà Giai tình nghi nhưng người này không nghe máy và không trả lời tin nhắn.

Hiện trường vụ việc tại nhà số 132/1 đường Điện Biên Phủ (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-tat-nhot-tron-trung-thoi-sau-khi-binh-luan-tren-mang-post1105158.html